Sống hiền hậu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1148 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

“Phúc cho những kẻ hiền lành vì họ sẽ được làm gia nghiệp” (Matthêô 5, 4)

 

Biết cách dùng thì giờ để sống, có lẽ là sống theo một dạng thức rất đơn giản của sự hiền hậu theo gương Thiên Chúa. Nếp sống êm đềm thanh thản không chỉ có trên những sườn đồi trồng nho hay rau quả. Không quen bi thảm hóa bất cứ sự gì, không nhìn đời bằng con mắt bi quan yếm thế, không căng, không gây hấn, không sẵn sàng “tấn công” đối phương – phải chăng đó là thái độ hiền hậu ? Hiểu theo nghĩa đó, hiền hậu là dáng bình tĩnh của người nào đi tìm điểm tích cực trong cuộc sống, không chú ý trước tiên đến nhược điểm.

 

Nếu luôn luôn nhìn vào cái phía u tối của sự vật, thì chúng ta sẽ rước lấy sự buồn chán, tâm thần sẽ căng thẳng trở thành kẻ khó chịu cho người xung quanh. Phúc thay những kẻ hiền lành, những kẻ can đảm nhìn vào phía sáng sủa của những biến cố xảy đến cho mình và người xung quanh.

 

Và nếu như người và việc chìm trong mù mịt thì mắt chúng ta hãy trở nên nguồn sáng khiến cho bóng đen, đêm tối và giá lạnh phải thoái lui khi có mặt chúng ta. Phải chăng đấy là tính chất hiền hậu của mùa xuân năm tháng, của mùa xuân Vượt qua ? Sự hiền hậu của Chúa Thánh Thần “người khách hiền lương của tâm hồn” mà chúng ta nguyện cầu đến “tưới gội chỗ khôn khan, uốn sửa điều cứng cỏi” trong chúng ta (Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống), phải chăng là thế ?


René Berthier

 

Sống hiền hậu


Lạy Chúa, xin cho con một thân thể cường tráng và biết giữ gìn sức khỏe,

Một tâm hồn thánh thiện chỉ thấy những điều tốt lành thanh sạch,

Để khi đụng chạm sự tội con không hoảng hốt

Nhưng tìm ra phương sách cải thiện tình trạng;

Một tâm hồn không biết nhàm chán, không lẩm bẩm, than phiền, rền rĩ;

Xin đừng để con quá “o bế cái tôi” của con;

Một tinh thần hài hước, biết nhận thức đâu là chuyện bông đùa vô hại,

rút ra một niềm thích thú cho cuộc sống của mình và anh em.

Thomas More


Trích: Lời kinh từ cuộc sống, tr.48-49

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”