Sống nghèo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 676 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa Giêsu, kẻ hết lòng yêu mến Chúa sẽ không chầy thì kíp sống nghèo hèn, vì họ không thể chịu được khi mình còn giàu hơn Đấng Chí Ái… Lạy Chúa giêsu, con người ta sẽ không chầy thì kíp cũng sống nghèo nàn, nếu họ biết nghĩ rằng: Hễ ai làm gì cho kẻ hèn mọn tức là làm cho chính Chúa, và từ chối làm điều gì cho họ tức là chối không làm cho Chúa, nên kẻ ấy sẽ ra tay làm nhẹ bớt gánh nặng lầm than của mọi người sống quanh mình.


Họ không chầy thì kíp sẽ ra nghèo nàn, nếu họ am hiểu lời Chúa: “Ai muốn nên toàn thiện, hãy bán hết của cải, bố thí cho kẻ nghèo…” “Phước cho kẻ khó khăn, vì ai bỏ mọi sự vì ta thì “đời này” [1] được lãnh gấp trăm và đời sau được sống vĩnh cửu”.


Lạy Chúa con, con tự hỏi không biết khi người ta thấy Chúa mình nghèo nàn, họ còn có thể ung dung sống giàu sang được không!...


Phần con, con sẽ sống khó nghèo, hèn mạt, đau khổ. Luôn tìm chỗ rốt hèn, để nên nhỏ nhoi như Thầy Thánh con… Con phải sắp đặt đời sống con thế nào để người ta coi con là người rất hèn và đáng khinh bỉ nhất.

 

Bút ký Cha C. Foucauld

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 93-95.

 



[1] Đời này được lãnh gấp trăm, hiểu theo nghĩa rộng, là Chúa sẽ ban nhiều ơn an ủi đặc biệt từ đời này cho những ai đã vì người mà bỏ chê mọi sự.