Vâng ý Cha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 851 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Lạy Chúa Trời, sự gì sẽ xảy đến cho con ngày hôm nay, con không biết:

Con chỉ biết điều này là tất cả những sự đó đã được Chúa tiền định từ thuở đời đời.

Như vậy, lạy Chúa, như vậy là con đã yên tâm…


Con thờ lạy ý định đời đời của Chúa và con xin hết lòng vâng phục.

Con muốn tất cả; con lãnh nhận tất cả; con hy sinh cho Chúa tất cả;

con xin hiệp sự hy sinh này với sự hy sinh của Con Chúa, Đấng cứu chuộc con,

để nhờ Trái Tim rất thánh của Người và nhờ những công nghiệp vô cùng của Người,

mà Chúa ban cho con được lòng nhịn nhục khi gặp đau khổ,

được lòng vâng phục hoàn toàn theo những gì Chúa muốn hoặc cho phép xảy đến. Amen.


 

Elizabeth de France

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 38.