Xin tha cho anh em

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 730 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

“Lạy Chúa, này con Chúa đã thấu hiểu ánh sáng thiêng liêng của Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những anh em của con không có đức tin. Con bằng lòng ăn bánh đau khổ cho đến bao lâu cũng được, tùy ý Chúa muốn.


Vì yêu Chúa con sẽ ngồi luôn tại bàn đầy của ăn phiền muộn, nơi những kẻ tội lỗi vô phúc đang ăn, và con không muốn đứng dậy đi ra trước khi Chúa giơ tay ra lệnh. Nhưng, lẽ nào con không nhân danh mình được để nói lên thay cho những anh em có lỗi của con rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa tha cho chúng con vì chúng con là những kẻ có tội lỗi khốn nạn”…


Xin Chúa cho chúng con ra mà được trong sạch. Ước gì những ai chưa được đuốc đức tin chiếu sáng thì sau hết cũng được khai quang. Ôi lạy Chúa Trời con, nếu có phải nhờ một linh hồn yêu thương Chúa mà cái bàn họ đã làm dơ được tẩy sạch đi, thì con bằng lòng ở đó mà ăn bánh nước mắt đau thương cho đến khi nào Chúa muốn đem con vào nước ánh sáng; con chỉ xin Chúa một điều này thôi, là đừng khi nào xúc phạm đến Chúa”.

 

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 74-75.