Ngẫm nghĩ: Cán cân Tình - Lý

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 868 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Đã nhiều ngày đêm thao thức sau những cuộc tranh cãi giữa B. và mẹ. Người mẹ đã ngoài 60 tuổi của cô vẫn yêu thương cô và bao bọc cô như quả trứng mỏng, nhưng cũng chính vì thế B. lại cứ muốn tự do tung bay ra khỏi vòng tay ấy...

Nan đề

Điều nào sẽ tốt cho cô hơn? Chấp nhận tiếp tục tình yêu của mẹ để được chăm chút và không bao giờ phải suy nghĩ, rồi cũng không cần chịu trách nhiệm trong quyết định, hay sẽ chịu trách nhiệm về mọi quyết định của bản thân?   

Vâng lời mẹ hay thực hiện quyết ý của bản thân là đúng. Liệu có dễ dàng chăng khi B. làm theo những gì B. muốn mà không làm mẹ buồn không? Thật khó để làm tốt cho cả 2 phía cùng một lúc. Tính tình của B lại chẳng hề biết mềm dẻo là gì...! Một câu hỏi đặt ra: có thương mẹ và tôn trọng mẹ hay không? Câu trả lời là có. Thế nhưng B. cũng thương và tôn trọng bản thân mình lắm chứ. Thề thì làm sao giải quyết đây?

Tranh đấu nội tâm

T: Mẹ là người đã sinh ra và nuôi dạy B, dù mình không thương nhiều hơn so với bản thân nhưng cũng phải giữ hiếu thảo chứ...như vâng lời...

L: Nhưng cuộc sống mai sau lại là tương lai của đời mình và chính bản thân ta phải chịu... dù tốt hay xấu cũng phải cố gắng vì bản thân...

T: Nếu không có bao điều trước thì làm gì có được ngày hôm nay mà tranh với cãi... nếu không có những sự cố gắng trước kia của mẹ thì mình làm gì được như ngày nay để lo toan cho bản thân... và có thể là tệ hơn nếu không có cái trước kia tốt...

Kết luận: theo tình lẫn thì đều cần phải Thương và tôn trọng mẹ hơn.

L: Phải ứng xử làm sao khi điều ta muốn lại không hợp lòng mẹ? Chẳng lẽ ta luôn luôn chấp nhận những điều mẹ muốn để mẹ vui lòng mà ta thì lại sầu khổ và bất an mãi hay sao? …Chỉ là vấn đề ý chí: những điều khả thi và những việc bất khả thi mà thôi!

T: Thế thì là việc gì khả thi mà tôi thực sự muốn thực hiện?

L: (1) Chăm sóc nhà cửa phụ giúp mẹ cùng với việc thuyết phục nếu có những ý khác; (2) chăm sóc, lo lắng khi mẹ đau ốm; (3) khi có quyết định của riêng bản thân thì cũng nên bình tĩnh để thuyết phục, quan trọng là không nên lớn tiếng, biết là khó khăn lắm đây nhưng cần có sự kiên nhẫn và cố gắng... (4) nếu có những điều gì chiều ý mẹ  được thì cũng nên làm vì mẹ cũng đã lớn tuổi rồi mà; (5) Còn với những việc dù thương thảo mọi cách cũng không xong thì... tự quyết và sẵn sàng chịu trách nhiệm về quyết định của mình sau khi đã trao đổi với người tín nhiệm, để tránh chủ quan.

Dù sao thì cũng nên bình tĩnh, cẩn trọng và cầu nguyện luôn, để không lấy quyết định hay có phản ứng bồng bột. Tạm thời B. quyết định và cố gắng sống như thế.

Nguyện xin Chúa luôn giữ con như một người con hiếu thảo trong gia đình và sống ơn nghĩa cùng Chúa luôn mãi!

B. (sinh viên)