Những câu chuyện ngắn Islam (1): Bốn bà vợ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 792 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Có một thương gia giàu có bốn bà vợ, ông yêu thương vợ thứ  bốn nhiều nhất, ông luôn trang trí quần áo đẹp đẽ, lộng lẫy cho cô ấy và cung cấp cho cô ta rất nhiều món ngon, bổ ích, ông đã chăm sóc cô ta rất chu đáo và tuyệt vời.


Ông cũng yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều. Ông ta rất tự hào về người vợ thứ ba của mình và luôn muốn khoe cố ấy với bạn bè, tuy nhiên vị thương gia này luôn trong tình trạng sợ hãi, ông ta sợ cố ấy sẽ chạy theo người đàn ông khác.

 

Ông cũng yêu thương người vợ thứ hai của mình vì cô ta là một người rất chu đáo, biết kiên nhẫn và thực tế cô ta rất gần gũi với vị thương gia này, bất cứ khi nào vị thương gia này đối mặt với một số vấn đề ông ta đều quay sang người vợ thứ hai của mình để nhờ cô ấy giúp đỡ để vượt qua những lúc khó khăn.


Lúc này, người vợ một của thương gia là một đồng nghiệp rất trung thành và đã có những đóng góp lớn trong quá trình duy trì kinh doanh cho ông ta cũng như chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, vị thương gia này lại không mặn nồng lắm với cô ấy mặc dù cô ta yêu vị thương gia này sâu sắc nhưng ông ta hầu như không chú tâm tới người vợ thứ nhất này.


Một ngày nọ, thương gia này ngã bệnh, về lâu dài ông biết rằng mình sẽ chết. Ông nghĩ về cuộc sống sang giàu của mình và tự nhủ: “Bây giờ tôi có bốn  người vợ nhưng khi tôi chết, tôi chỉ có một mình, chẳng lẽ tôi phải cô đơn hay sao?”


Vì vậy ông mới hỏi người vợ thứ bốn: “Tôi yêu nàng nhất, tôi ưu đãi cho nàng những quần áo tốt nhất và chăm sóc nàng rất tuyệt vời, bây giờ tôi sắp chết, nàng có thể theo tôi để khỏi cô đơn được không?”. Nàng trả lời: “không được” rồi đứng dậy bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa, câu trả lời chẳng khác nào như một con dao đâm vào sâu trái tim vị thương gia ấy. Vị thương gia này buồn bã và hỏi người vợ thứ ba: “Trong cuộc đời tôi, tôi đã yêu nàng rất nhiều, bây giờ tôi sắp chết, nàng có thể theo ta được không?”


Bà vợ thứ ba lên tiếng: “Không được, cuộc sống ở đây sẽ tốt hơn, tôi sẽ không kết hôn với người chết đâu”, một lần nữa trái tim vị thương gia này nín lặng và ông bắt đầu cảm thấy buồn bã.


Sau đó ông hỏi tiếp người vợ thứ hai: “Tôi luôn tìm đến nàng khi cần sự giúp đỡ và nàng luôn giúp đỡ tôi, bây giờ một lần nữa tôi cần sự giúp đỡ của nàng… vậy khi tôi chết nàng có theo tôi để tôi tránh cảnh cô đơn hay không?”, bà ta đứng dậy và thẳng thừng nói: “Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp ông trong thời gian này”, câu trả lời này như một tia sét ngang tai, nhưng có một giọng nói vọng tới: “Tôi sẽ đi với ông, tôi sẽ theo ông bất cứ nơi nào ông muốn”, người thương gia này ngước nhìn lên và đó là vợ đầu tiên của ông ấy, trông bà lúc này gầy đi rất nhiều, trong có vẻ như cô ấy bị suy dinh dưỡng vì rất đau lòng, vị thương gia này nói: “Đáng lẽ tôi nên chăm sóc tốt hơn cho bà khi tôi có thể”.


Trên thực tế, ông ta có bốn vợ nhưng người vợ thứ tư ở đây chính là cơ thể bề ngoài bản thân mình, không quan trọng có bao nhiêu thời gian và nỗ lực để làm cho người vợ ấy trông xinh xắn và tươi tắn hơn, nhưng người vợ đó sẽ không theo ta khi ta chết.


Ba người vợ được nói ở đây đó chính là tài sản, bạn bè và linh hồn của chúng ta, chúng ta không thể mang theo họ khi chết. Người vợ thứ ba chính là tài sản của chúng ta, chúng ta cố gắng theo đuổi để so bì với bạn bè và luôn trong tâm trạng sợ mất nó nhưng cuối cùng khi ta chết đi, chúng thuộc về tay người khác.

 

Người vợ thứ hai là bạn bè của chúng ta, không có vấn đề gì giữa họ và chúng ta khi chúng ta đang sống nhưng khi chết đi họ không thể theo ta được. Còn người vợ đầu tiên trong thực tế là linh hồn, là tư cách của chúng ta, chúng ta thường bỏ quên trong việc theo đuổi sự giàu có và những ham muốn thấp hèn trong cuộc sống.


Thử nghĩ xem? Đó là một điều có thật, vì thế có lẽ từ bây giờ chúng ta nên nuôi dưỡng và chăm sóc nó từ bây giờ thay vì phải chờ đợi đến khi chúng ta đang nằm trên giường bệnh để than thở và nuối tiếc.

 

                                                                                                                                                                                         Nguồn: chanlyislam.net