Buổi chia sẻ Lời Chúa đầu tiên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 684 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Sáng Chúa nhật I Mùa Chay, trời nắng nhẹ, rời nhà với cảm giác là lạ, vui vui và một chút hồi hộp, không như lệ thường các sáng Chúa nhật khác. Hôm nay, thay vì đến nhà thờ dự lễ sớm, tôi đến tham dự buổi chia sẻ Lời Chúa bắng Anh ngữ. Đang dựng xe trong khuôn viên nhà dòng, thì thấy Ms. Gr. vừa tới.


Ồ, “Hello Ms Gr.” Bà khỏe không? Bà cười, tôi khỏe lắm. Thế sao tôi thấy bà mặc áo khoác, đeo kính to và đội nón trùm kín vậy? Bà cho biết da và mắt không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ah tôi nhớ ra rồi, mắt bà không trông thấy rõ... Mấy anh chị khác lần lượt tới, chúng tôi vào phòng khách của nhà dòng.


Sau khi ai nấy an tọa, Ms Gr. đề nghị mỗi người giới thiệu tên, dĩ nhiên toàn bằng Anh ngữ, tôi là người mới, giới thiệu trước, rồi đến Thư ngôi cạnh, kế tiếp anh Q., quá quen, thành viên ban Đối thoại Liên Tôn với tôi, rồi đến 2 bạn sinh viên A. và H. , kế nữa thầy B., chị Ch. một giáo viên và cuối cùng là Ms. Gr., trưởng nhóm. Bà là một giáo sư social work về hưu. Xong phần giới thiệu, mỗi người được phát bản văn bài Phúc âm CN I Mùa Chay, Mk 2:12-15, với đoạn trước đó Mk 2:1-11.


Trước khi bắt đầu giờ chia sẻ, chúng tôi hát 1 bài hát ngắn đã học từ các buổi trước. Sau đó, Ms Gr. đề nghị mọi người lắng nghe bà đọc và ghi ra giấy Kinh Lạy Cha - The Lord’s Prayer. Ôi, chữ “trespasses” khó viết quá, sai chính tả rồi, chị Chi và anh Quy thì thắc mắc từ “Thy” và “art” sao kỳ kỳ, không hiểu nghĩa, bản kinh này có đúng không vậy, sao toàn từ “lạ” và cổ xưa quá. Thế là chúng tôi tìm xem các bản kinh Lạy Cha trong các sách Daily Gospel mà mọi người mang theo. Ôi thì ra chỉ với bản kinh bằng tiếng Anh thôi mà đã có nhiều khác biệt làm thành một đề tài gây tranh luận sôi nổi rồi. Cuối cùng bà giáo cũng thống nhất là sẽ học theo bản kinh Lạy Cha được đọc trong thánh lễ ở Việt Nam (hơi khác bản kinh ở Mỹ).


Xong phần học Kinh Lạy Cha, bà Gr. không quên nhắc tôi giới thiệu chút ít về trang web mới của Ban MVĐTLT, bà quả thật dễ thương, đầy thiện ý và nhiệt tâm. Bà cũng cho biết được nhờ giúp phần bản tin Tiếng Anh.


 Chuyển sang đề tài thảo luận chính hôm nay. Nào, cầm giấy lên, từng người đọc to đoạn Kinh thánh: “Thần Khí liền đẩy Người vào nơi hoang địa, Người ở trong hoang đia bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các Thiên sứ hầu hạ. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.


Ah, X. bạn đọc lại từ sa mạc “desert” không phải dessert (món tráng miệng), bạn Thư và anh Quy đọc tốt lắm, bạn Anh  mạnh dạn đọc to lên nhé, có thầy Bôi ngồi gần nhắc giúp cho, không khó lắm đâu…Khi mọi người đọc xong hết lượt, Ms Gr. liền đặt câu hỏi “ Thần Khí là ai, bạn nhận ra Chúa Thánh Thần như thế nào, bằng cách nào? Thư nói, bạn nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần mỗi khi đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh, mỗi khi bạn buồn hoặc gặp khó khăn, bạn được Chúa nâng đỡ nhờ Lời chúa và tham dự thánh lễ. Anh Q. chia sẻ, cảm nhận Chúa Thánh Thần tác động khi phải đưa ra những quyết định chọn lựa trong công việc, trong cuộc sống, giữa những điều tốt và xấu, Mss Chi thì đôi khi như thấy nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình…Đến lượt tôi, bị khớp do vốn từ nhà đạo hạn chế, cứ ấp a ấp úng nói không thành câu, đành cười trừ,  trả lời sau vậy.


Rồi thì mô tả sa mạc là nơi như thế nào: nóng, chỉ toàn cát, không có cây xanh, không có nước, có rắn, bò cạp và các loài dã thú, à phải rồi Chúa Giêsu ở trong sa mạc bốn mươi ngày, chịu đói, khát, nguy hiểm rình rập lại còn bị Satan cám dỗ. Mà ai có thể mô tả Satan? Cám dỗ là gì,  có ai gặp Thiên thần lần nào chưa, hãy chia sẻ. Rồi cô giáo chia sẻ về cám dỗ nổi giận, nóng nảy với ai. Đó là lúc cám dỗ, còn thiên thần thì bà vẫn hay gặp lắm, đó là khi một người bạn đến thăm bà, có khi là một người xa lạ nhưng rất tốt sẵn sàng giúp đỡ bà khi băng qua đường…Còn theo bạn, “Triều đại Thiên Chúa ở đâu, nước Trời ở đâu? Chà, đến câu này thì hơi khó để chia sẻ bằng tiếng Anh, thế là mọi người thoải mái thảo luận bằng tiếng Việt, sau đó dịch tóm ý sang tiếng Anh.


Mới đó mà kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ 15, buổi chia sẻ đến lúc dừng lại. Nhanh thật, hai giờ qua quả thật có ích. Chúng tôi đọc Kinh Lạy Cha để tạ ơn Chúa và kết thúc, chào nhau và hẹn găp lại tuần sau. Tôi ra về cứ vui vui trong lòng suốt cả ngày, hôm nay quả là ngày gặt được nhiều hoa lợi, không chỉ vì mấy từ vựng nhà đạo mới học, không chỉ vì được practice English, mà còn vì được nghe chia sẻ Lời Chúa qua anh chị em, được trao đổi về niềm tin với một người Tin Lành cách thân thiện. Bản thân tôi không thấy có sự ngăn cách nào giữa chúng tôi cả và một mối dây Đại Kết vừa được kết nối vậy.


Matta A.X