Các Giáo hội Kitô ở Libăng cầu nguyện cho các Kitô hữu ở Iraq

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 210 | Cật nhập lần cuối: 8/18/2023 9:17:08 PM | RSS

Các Giáo hội Kitô ở Libăng cầu nguyện cho các Kitô hữu ở IraqNgày 12.08.2023 vừa qua, tại nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Raphael ở Baabda, ngoại ô của thủ đô Libăng, các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo và Chính thống đã tập trung cầu nguyện liên đới cho các Kitô hữu Iraq đang gặp khó khăn.

Buổi cầu nguyện diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Abdul Latif Rashid của Iraq ban hành sắc lệnh không công nhận việc Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Đức Hồng y Louis Raphael Sako làm người đứng đầu Giáo hội Canđê ở Iraq và trên thế giới và do đó chịu trách nhiệm về Tài sản của Giáo hội.

Tại buổi cầu nguyện, Đức cha Michel Kassarji, Giám mục Beirut của người Canđê khẩn xin: “Giáo hội ở Iraq đang gặp khó khăn. Chúng con sẽ không đầu hàng và Chúa là Đấng bảo vệ chúng con. Lạy Chúa, xin chiếu toả ánh sáng Chúa, và chúc lành cho chúng con, cho các mục tử, các linh mục và những người thánh hiến của Chúa, những người mang Tin Mừng của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho người dân Iraq, Giáo hội Canđê, Libăng, chúc lành cho các quốc gia chúng con”.

Nói với các tín hữu hiện diện, Đức cha Kassarji nhấn mạnh: “Đức tin của chúng ta vững chắc như đá tảng, cho dù gặp nhiều khó khăn thử thách, chúng ta sẽ vẫn giữ vững hạt giống này ở các quốc gia của chúng ta”. Giám mục Beirut chỉ ra rằng Đức Thượng phụ Sako giống như các Thượng phụ tiền nhiệm đã góp phần làm cho Giáo hội Canđê ở Iraq và trên thế giới được biết đến. Ngài nói: “Tôi bảo đảm với anh chị em, tiếng chuông của các nhà thờ và cuộc đấu tranh của các giáo sĩ sẽ là chất men cho sự liên tục của vùng đất được chúc lành này, là thông điệp cho toàn vũ trụ”.

Buổi cầu nguyện diễn ra dưới sự bảo trợ của Đức Hồng y Bechara Boutros Rai, Thượng phụ Antiochia của Giáo hội Maronite. Nhắc đến câu Tin Mừng Máccô, trong đó Chúa Giêsu bảo: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” (Mc 5, 8), Đức Hồng y than phiền về những ảnh hưởng xấu trong thời nay, đặc biệt giữa các vị lãnh đạo thế giới. Ngài nói: “Thế giới ngày nay, đặc biệt là những kẻ thống trị, gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên, bỏ qua các huấn lệnh và giới răn của Người, đầu hàng lợi ích của họ với cái giá phải trả là công ích, phạm tội bất công, chuyên chế và châm ngòi cho ngọn lửa xung đột và chiến tranh, lương tâm không một chút cắn rứt .Điều này có nghĩa là các thế lực sự ác và ma quỷ đang kiểm soát họ”.

Hướng về các tín hữu, ngài mời gọi mọi người kiên vững trong đức tin, đức cậy và đức mến. Quyết tâm sống với nhau trong tinh thần huynh đệ, cộng tác và tôn trọng với mọi công dân khác. (Ucanews 18.08.2023)

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va