Bế giảng khóa Thánh Kinh hè 2013

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 540 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2013 Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng Sài Gòn đã tổ chức chương trình Thánh Kinh hè cho 30 em thiếu nhi. Chủ để của chương trình năm nay là "CHUYỆN CỦA EM" theo tài liệu của nhóm biên soạn Xuân Thu, đã được anh chị giáo viên khai thác triệt để qua 3 ngày học trên lớp và thực tế tại Vũng Tầu. Chương trình đã mang lại cho các em sự hiểu biết về tình yêu thương , sự bảo vệ, sự lắng nghe .... của Chúa đến với các em,  từ khi các em được tạo thành qua ba mẹ, gia đình, người thân, hội thánh v.v...

 

Trong ngày học thực tế tại Vũng Tàu, anh Thiên Chí Thiện đã hướng dẫn các em vượt qua 14 chặng thánh giá của Chúa Giêsu đã đi qua được anh em Công Giáo mô tả lại trên đường lên núi tại bãi Dâu . Khi hết đoạn đường này, và chinh phục được đỉnh núi, đứng dưới chân thập tự trên đỉnh núi, cô bé 13 tuổi Thủy Thương thở hổn hển, vì đuối sức do dốc núi quá cao, nhưng vẫn hồn nhiên chia sẻ: " Qua chặng đường này em mới cảm nghiệm được sự đau khổ của Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm là thế nào...cảm ơn Chúa! Cảm ơn các anh chị hướng dẫn em tới đây và cho em cảm nghiệm thực tế này, để dạy cho em biết rõ hơn về sự thương khó của Chúa đã chết vì tội của em và cả nhân loại.." Còn bé Minh Thư 6 tuổi thích thú khi nhìn từ đỉnh cao xuống biển Vũng Tầu thì nói trong sung sướng với mẹ mình rằng: " Mẹ ơi, Chúa thật kỳ diệu, đã tạo dựng ra con và núi này, cả biển kia ....hôm nay Chúa đã cho con đến được Thiên đàng rồi...con cảm ơn Chúa!"

 

Khi xuống núi, các em được vui chơi, thi đua ôn lại các bài học qua các trò chơi và tắm biển. Đang khi chơi thì cơn mưa thật to ập tới, kèm theo gió lớn, càng làm cho sóng lớn thêm tung bọt trắng xóa, khiến cho các em vui mừng, vì cảm nghiệm được sự tạo dựng và chuẩn bị của Chúa thật kỳ diệu cho các em.

 

Sáng Chủ Nhật các em cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh với hai bài múa "Chúa cho vì yêu thương" và "Con đường Giêsu". Thật cảm động vì chỉ có 3 ngày mà các em đã thuộc lòng và múa nhuần nhuyễn cả hai bài. Với bài Con đường Giêsu đã thật sự nhập tâm các em, vì bài hát có giai điệu và những ca từ đầy ý nghĩa như sau:

 

"Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường
Xin chọn con Đường yêu thương
Đường yêu thương cho ta gặp nhau
Cùng chung bước đén an vui
Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa, sống gần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau


ĐK: Đường mới theo Giêsu ta đi về khắp đất trời. Đời tười trong Giêsu bên nhau phục vụ vui sống. Hạnh phúc qua Giêsu ta yêu và được yêu mãi nối yêu thương vững đôi chân ta bước đi mọi ngày" .


Bế giảng khóa Thánh Kinh hè 2013


Cô bé Nhã Thi phát biểu cảm tưởng qua khóa học, sau khi cảm ơn Chúa và anh chị hướng dẫn, bé đã xúc động nói: "Bài hát này đã thành CHUYỆN CỦA EM, chúng em hứa với Chúa rằng , chúng em sẽ mang đi tới mọi nơi để chuyển lửa của tình yêu Chúa cho mọi người và sống kết quả cho Chúa qua CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG, như Chúa đã yêu chúng em." 

 

Kết quả của khóa học có em đạt 2 giải nhất và 2 em giải nhì, 5 em đạt giải ba và em nào cũng được nhận quà khuyến khích.


Bế giảng khóa Thánh Kinh hè 2013

 

Khi báo cáo tài chính cô Minh Thư phụ trách ẩm thực tâm tình rằng: "Năm nay khi bắt đầu thực hiện khóa học, trong ngân quỹ không có tài chánh, vì thế ban giáo viên cùng ban tổ chức chỉ biết vừa thực hiện, vừa cầu nguyện xin Chúa sai "chim quạ" tiếp tế....và tạ ơn Chúa, Ngài đã cảm động đến anh chị em gần xa dâng hiến cho khóa thánh kinh hè được gần đủ...chỉ thiếu 650.000đ VN"

 

Trong khi nói lời kết thúc khóa Thánh kinh hè 2013, Mục sư Nguyễn Văn Kiêm tâm tình: ".... nếu Chúa không cho thì chúng ta không làm gì được! Tạ ơn Chúa đã vùa giúp và trợ cấp đúng lúc để mọi việc được kết quả trong ý muốn tốt lành mà Chúa đã định sẵn cho Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng. ..(nhìn ban giáo viên) Mục sư nói tiếp: Cộng Đoàn không có quà để tặng các anh chị em hướng dẫn và giáo viên bằng hiện vật, nhưng chúng ta sẽ cùng chụp hình với nhau để kỷ niệm về sự ban phước của Chúa cho chúng vì các em đã cho chúng ta phục vụ. Bởi nếu không có các em thì chúng ta sẽ không có ai để phục vụ...vì phần thưởng của Chúa cho chúng ta là được phục vụ mọi người như mạng lệng thứ hai trong Mathiơ 25..."


Nam Phong

Nguồn: lutheranvietnam.org