Chi hội Tin Lành Buôn Ciêng Kao (Đăk Lăk): Cảm tạ và Bồi linh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 655 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Vào lúc 8 giờ 30 ngày 30.8.2013, Chi Hội Tin Lành Buôn Ciêng Kao (Đăk Lăk) đã tổ chức Lễ Cảm tạ và Bồi Linh cho các con cái Chúa trong Hội Thánh.

 

Về dự chương trình có Mục sư Huỳnh Kim Thoa - Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk - cũng là diễn giả cho chương trình, cùng hơn 600 tín hữu của Hội Thánh về tham dự.  

 

Mục sư Huỳnh Kim Thoa đã dùng Lời Chúa trong sách I Phi-e-rơ 1:3-9 để bồi linh cho Hội Thánh với đề tài: “Lò Lửa Đức Tin”.

 

Các ca đoàn trong Hội Thánh cũng đã góp phần tôn vinh Chúa, giục giả tinh thần của con cái Chúa giữa những khó khăn thử thách mà Hội Thánh đã chịu đựng suốt những năm tháng trôi qua để dâng lên cảm tạ và ngợi khen Chúa hết sức cảm động.


Chi hội Tin Lành Buôn Ciêng Kao (Đăk Lăk): Cảm tạ và Bồi linh

 

Nhân dịp này, MSNC Y Thih Kuan - Phó Quản nhiệm - cũng đã điểm lại những ơn phước mà Chúa đã ban cho Hội Thánh trong suốt hơn 40 năm trôi qua. Dù Hội Thánh gặp nhiều thử thách nhưng bởi ơn Chúa ban cho nên Hội Thánh đã có nhiều bước phát triển rất tốt.

 

Mục sư Y Nik Niê - Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk - cầu nguyện đặc biệt cho Ban Chấp sự của Hội Thánh được đầy ơn Chúa để tiếp tục gây dựng và phát triển Hội Thánh.

 

Vài nét về Hội Thánh Buôn Ciêng Kao:

 

Chi Hội Tin lành Buôn Ciêng Kao, thuộc xã Đắc phơi, huyện Lăk là một xã thuộc vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc M’nông là dân bản địa được xếp vào loại vùng III của huyện.


Hội Thánh Buôn Ciêng Kao nằm về phía nam huyện Lăk cách xa thị trấn Liên Sơn hơn 6 km. Ở giữa hai đòng suối Dac Liêng và Dac Phơi cùng giáp buôn Liêng Ông và Pai Ar.

 

I. GIAI ĐOẠN TRƯỚC 1975

 

Nguồn gốc của người dân buôn Chiêng Kao trước đây là người dân sống ở trên dãy núi rất xa, về phía đông nam huyện Lắk khoảng 40km, giáp với tỉnh Lâm Đồng. Do đó, cùng với sự phát triển chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đạo Tin Lành đến với bà con dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk vào những thập niên 1930-1948 ; Hội Thánh đã được thành lập và xây dựng nhà nguyện tại khu vực huyện Lăk dọc theo quốc lộ 27 do cố Mục sư Y Nó Buôn Yă quản nhiệm cùng các nhà truyền giáo như cố Mục sư Nguyễn Hậu Nhương cùng nhau hiệp một với các thầy Truyền đạo như cố Truyền đạo Y Trưng Dơng jri, cố Truyền đạo Y Tang Long Ding, cố Truyền đạo Y Biêng Long Ding và cố Truyền đạo Y Pu Kyang. Tôi tớ Chúa đã truyền bá Phúc Âm khắp nơi khởi đầu từ buôn Biăp, xã Yang Tao. Đến 1950 đạo Tin Lành được rao giảng đến với người dân buôn Chiêng Kao là nơi xa xôi hẻo lánh nhất của huyện nhà.

 

Trong vòng 20 năm kể từ ngày đã thành lập (1950-1970), trong khoảng thời gian này Hội Thánh không có Mục sư hay Truyền đạo về quản nhiệm Hội Thánh, xong bởi lòng tin kính và yêu mến Chúa các con cái Chúa đã hiệp một lòng cùng với các Chấp sự để lo gây dựng Hội Thánh và giữ vững niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê xu.

 

Đến năm 1971, do tình hình chung của đất nước lúc bấy giờ người dân Buôn Ciêng Kao và các buôn khác được tập trung về tại Buôn Thăm xã Đắc Nuê để cùng sinh sống tại đây. Đây là cơ hội để các tín hữu từ các buôn làng cùng nhau hiệp một và củng cố lại niềm tin để gây dựng Hội Thánh càng vững mạnh hơn.

 

Đến năm 1972. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã bổ nhiệm Truyền đạo sinh Kon sơ Ha vớp (Bap Síu) từ Lâm Đồng đến để quản nhiệm Hội Thánh; bởi sự dẫn dắt của Chúa đã làm cho Hội Thánh được tăng trưởng và nhiều người trở lại tin Chúa, số đông là thanh thiếu niên.

 

Mặc dù, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nhưng Chúa vẫn luôn chăm sóc về tinh thần cũng như về vật chất, bởi sự sốt sắng của con cái Chúa về sự cầu nguyện cũng như về tinh thần phục vụ Chúa, Chúa đã cảm động chính quyền trước đây giúp đỡ tín đồ 80 tấm tôn, để xây cất nhà nguyện thờ phượng Chúa, tất cả con cái Chúa ra sức góp công; cưa cây xẻ gỗ để hoàn thành nhà nguyện và đã được hoàn thành tại địa điểm Buôn Dhăm B hiện nay.

 

II. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

 

Theo chủ trương của Nhà nước, tất cả buôn làng trở về buôn cũ, bắt tay xây dựng quê hương đất nước, mặc dù không có Mục sư, Truyền đạo nhưng con cái Chúa vẫn trung tín giữ vững niềm tin với Chúa của mình.

 

Trong thời gian này có cố Chấp sự Y Biêng Jie (Ma Ai). Ông đã hiệp một với các tín hữu củng cố lại Hội Thánh của Chúa và cũng có nhiều người trở lại tin Chúa. Ông còn hợp tác với Mục sư Y Mah Liêng, Mục sư nhiệm chức Y Thih Kuan cùng với các Chấp sự Y Tiêng Sruk, Y Siêng Sruk, Y Tiêng Liênghot nhằm phục hồi và củng cố việc sinh hoạt tạm thời của Hội Thánh.

 

Sau khi Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) lần I diễn ra năm 2001 (lần thứ 43 theo lịch sử giáo hội). Ban Trị Sự Tổng Liên Hội bổ nhiệm thầy Truyền đạo Thih Kuan làm quản nhiệm với tổng số tín đồ 587 người, trong đó báp tem 235 người.

 

Hội Thánh Buôn Ciêng Kao có lòng yêu Chúa hơn và giữ vững được đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê xu, trải qua các giai đoạn thử thách và thăng trầm họ vẫn luôn giữ vững và quyết tâm chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời.

 

Đến tháng 8/2005 Hội Thánh Tin Lành buôn Ciêng Kao được nhà nước công nhận Chi Hội và Ban Trị sự Tổng Liên Hội chính thức bổ nhiệm Mục sư Y Mah liêng làm quản nhiệm. Sau thời gian thờ phượng Chúa tại nhà riêng của ông Y Mang Jie, vì số tín hữu càng ngày càng đông nên không thể nhóm tại nhà ông Y Mang Jie nên các tín hữu đã dốc lòng cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để có nơi thờ phượng ổn định, cùng với sự cầu nguyện, tất cả con cái Chúa đồng lòng với ban chấp sự làm đơn xin với các cấp chính quyền để làm nơi thờ phượng.

 

Vì nhu cầu cần thiết và cấp bách trong việc thờ phượng Chúa, nên Ban Trị sự cùng con cái Chúa kẻ công người của để góp phần việc xây cất nhà nguyện, mặc dù gặp khó khăn và trở ngại rất nhiều, nhưng bởi sự cầu nguyện và sự hiệp một của con cái Chúa trong Chi Hội nên đã làm được nhà nguyện và được cung hiến vào ngày 07.12.2007.


Chi hội Tin Lành Buôn Ciêng Kao (Đăk Lăk): Cảm tạ và Bồi linh

 

Tạ ơn Chúa, trong suốt thời gian này dưới sự hướng dẫn của Mục sư quản nhiệm Y Mah Liêng và Phó quản nhiệm là MSNC Y Thih Kuan đã cùng với Ban Chấp sự hiệp một với nhau để gây dựng Hội Thánh của Ngài, nhưng trên hết là do sự thương xót và ban ơn của Đức Chúa Trời nên Hội Thánh được đi lên từng bước.


TTV. Thiên Ân

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org