Chương trình Truyền giảng Mừng Chúa Phục Sinh tại HTTL Trường Xuân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 528 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Vào lúc 20g ngày 31.3.2013, tại sân nhà Cơ Đốc Giáo dục, HTTL Trường Xuân tổ chức chương trình truyền giảng Tin Lành cho thân hữu nhân Lễ Kỷ niệm Chúa Phục sinh.

 

- Diễn giả chương trình: MS Võ Đình Đán, Quản nhiệm HTTL Trường Xuân;

- Hướng dẫn chương trình: TĐ Tân Đức Hải và cô Hồng Vân;

- Số lượng tham dự: khoảng 250 người, trong đó thân hữu chiếm 50%.

 

Chương trình Truyền giảng Mừng Chúa Phục Sinh tại HTTL Trường Xuân


Buổi chiều, trời mưa rất lớn, nhưng gần đến giờ khai mạc, thời tiết lại tạnh ráo, thật là một sự ban cho lạ lùng của Thiên Chúa. Chương trình khá phong phú với nhiều thể loại: đơn ca, tốp ca, múa, độc tấu đàn tranh, ngâm thơ, video clip làm chứng, ảo thuật… tạo sự hấp dẫn từ đầu đến cuối.

 

Mục sư diễn giả đã dùng Kinh Thánh Giăng 11:25 “Đức Chúa Giê-xu phán: ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi”, với chủ đề: Đấng Sống để chia sẻ niềm tin cùng thân hữu.

 

Sau lời kêu gọi của MS Võ Đình Đán và ông Thư ký Hội Thánh, tổng cộng có 9 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa. Mỗi thân hữu đến dự chương trình đều nhận được một phần quà nhỏ của Ban Tổ chức, thể hiện sự quan tâm ưu ái của Hội Thánh đối với họ.

 

Chương trình Truyền giảng Mừng Chúa Phục Sinh tại HTTL Trường Xuân

 

Có thể nói, đã khá lâu, HTTL Trường Xuân mới có được một chương trình truyền giảng khá qui mô như hôm nay. Các anh chị em trong Ban Thanh Tráng, thành phần nòng cốt trong chương trình Truyền giảng, đã chuẩn bị luyện tập, phát giấy mời cho thân hữu từ trước đó gần 2 tuần. Hội Thánh cũng đã hỗ trợ các anh em về mặt vật chất để có được một sân khấu tiền chế khá tốt. Sự nỗ lực cầu nguyện, góp sức của con dân Chúa đã được Chúa ban thưởng, 9 linh hồn trở về với Chúa như sự khích lệ tinh thần đối với mọi người. Việc còn lại, đó là chăm sóc, hướng dẫn các anh chị em tân tín hữu ngày càng sâu nhiệm lời Chúa, đời sống thuộc linh ngày càng tăng trưởng và sớm trở thành những con trai, con gái yêu dấu của Chúa.

 

TTV. Vũ Hướng Dương

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org