Đăk Lăk: Bồi linh và Thông công giới nữ tại Chi hội Phước An

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 524 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
01.5.2013 Ban Phụ nữ HT Tin Lành Phước An – Đăk Lăk đã tổ chức chương trình Bồi linh và thông công cho giới nữ. Chương trình diễn ra trong một ngày với sự tham gia của 400 chị em ở Hội Thánh Phước An cùng với 16 Chi Hội và Điểm Nhóm lân cận.

 

7 giờ sáng, các chị em các nơi đã tấp nập tề tựu về, tay bắt mặt mừng vì cả năm mới một vài dịp gặp gỡ trong thật vui vẻ, phước hạnh. “Sống Phục Sự” là chủ đề của chương trình với diễn giả là ông bà MS Nguyễn Hữu Bình. Chương trình buổi sáng bắt đầu sau lời cầu nguyện của MS Phan Tấn Phúc - quản nhiệm Chi Hội Phước An, các tiết mục tôn vinh Chúa của các chị, các cô; quanh năm chân lấm tay bùn, dãi dầu nắng mưa trên nương rẫy giờ đây đã trở thành những ca sĩ hân hoan ca hát trong đền thánh của Chúa. Điệp khúc bài Thánh ca: 214 “Từ lúc chính tôi được cứu…Từ khi Giê-xu buông tha…” được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần của các chị trên 50 tuổi thể hiện rất sống động, sẵn sàng thưa với Chúa rằng: “Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Chúa Giê-xu…” dẫu cho cuộc sống còn nhiều vất vả và nhọc nhằn…

 

Đề tài MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ là: Tinh Thần Phục Vụ, Kinh Thánh: Giăng 13:1-5, Mục sư đã nhấn mạnh: phục vụ Chúa trong tinh thần yêu thương, không vụ lợi, chỉ vì được yêu thương nên sẵn sàng phục vụ tha nhân bằng tình yêu mà mình đã nhận. Phục vụ là mạng lịnh Chúa muốn trên mọi Cơ Đốc nhân, người phục vụ luôn khiêm nhường, thầm lặng, bất kể khó khăn nguy hiểm để giữ trọn vai trò người đầy tớ của Đức Chúa Trời.

 

Buổi trưa toàn thể chị em cùng dự bữa tiệc do ban ẩm thực HT Phước An thiết đãi: món bún bò đơn sơ nhưng ngon miệng, lại có cà phê cho tinh thần tỉnh táo để tiếp tục dự nhóm buổi chiều.

 

Chương trình buổi chiều được bắt đầu với tiết mục mô phỏng nữ hoàng Sê-ba đến thăm vua Sa-lô-môn, không khí được hâm nóng trong những tiếng cười vui vẻ. Tiếp tục là chương trình tôn vinh Chúa của các chị em được xếp theo tuổi 25-39, 40-49, các chị hướng dẫn, Ban Phụ nữ các Chi Hội. Bài chia sẻ của phu nhân MS Nguyễn Hữu Bình bằng giọng Nam bộ ấm áp, cùng hình ảnh minh họa qua máy chiếu đã truyền đến 400 chị em gồm các dân tộc Kinh, Ê Đê, Dao… những thông điệp rất rõ ràng về ý nghĩa của sự phục vụ. Luôn làm điều có giá trị cho Chúa và cho người là nếp sống thờ phượng của Cơ Đốc Nhân. Cuối lời chia sẻ bà dung hai câu Kinh Thánh quen thuộc Cô-lô-se 3:23, I Cô-rinh-tô 15:58 kèm theo bài thơ “Ước Gì” để tặng chị em.

 

Lời Chúa cả sáng và chiều đã chạm đến tấm lòng của chị em, đáp ứng bằng lời cầu nguyện nức nở của chị Trưởng Ban Phụ nữ HT Buôn Ma Thuột, nhắc nhở mọi người cùng nhìn lại chính mình trong sự phục vụ cho Chúa cho người.

 

Ngày bồi linh được khép lại với lời cảm tạ của MS Quản nhiệm HT Phước An và chương trình tặng quà, chụp hình lưu niệm. Cô Mí Thoa cất lời cầu nguyện tất lễ bằng tiếng Ê Đê, chỉ ít người biết nghĩa từng lời cầu nguyện, nhưng cảm xúc được yên ủi từ Thiên Thượng trong lời nguyện cầu này đã làm ấm áp mọi tấm lòng.

 

CTV. Nguyễn Thị Mười - Nguyễn Tấn An

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org