Hội Thánh Trà Ôn đón tiếp cựu Mục sư Quản nhiệm sau 37 năm xa cách

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 584 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Vào lúc 9 giờ ngày Chúa nhật 14.4.2013 vừa qua, chúng tôi đến thăm HT Trà Ôn, ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ , huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận được phước hạnh từ Chúa ban qua các lớp Trường Chúa Nhật và giờ thờ phượng Chúa của Hội Thánh tại đây.

 

Chương trình thờ phượng Chúa được Chấp sự Võ Minh Chánh hướng dẫn, MS Nguyễn Văn Soi – Quản nhiệm Hội Thánh đã dùng Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa chủ đề Chúa Đã Làm Gì Cho Tôi dựa trên nền tảng Kinh Thánh Rô-ma 5:1-11, câu gốc: ‘Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.

 

Đặc biệt, Hội Thánh Trà Ôn vui mừng được đón tiếp gia đình Mục sư (MS) Phạm Quang Vinh nguyên Quản nhiệm Hội Thánh trong thời điểm khó khăn chung của đất nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau hơn 37 năm rời xa Hội Thánh, nay đầy tớ Chúa có cơ hội từ Australia trở về nhóm lại và tâm tình cùng Hội Thánh, đầy tớ Chúa và bầy chiên gặp nhau mừng mừng tủi tủi khi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm 37 năm dài đã qua.


Hội Thánh Trà Ôn đón tiếp cựu Mục sư Quản nhiệm sau 37 năm xa cách

 

Niềm vui tôi con Chúa hiện diện trong Thánh nhật càng được thêm lên, vì sáng nay trong giờ thờ phượng Chúa, Hội Thánh đã tiếp nhận một thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa.

 

Nhân bản tin nầy xin được gởi đến độc giả một vài thông tin liên quan đến công việc Chúa tại Hội Thánh Trà Ôn cùng những khó khăn lẫn thuận lợi để tôi con Chúa cùng hiệp thông trong lời tạ ơn và giúp đỡ:

 

MS Phạm Quang Vinh, sau khi ông tốt nghiệp tại Viện Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang được Giáo hội bổ nhiệm đến chủ tọa Hội Thánh Trà Ôn, nhưng ông chỉ đến chủ tọa HT Trà Ôn trong một thời gian rất ngắn  vào năm 1976, vì hơn 3 tháng sau khi TĐ Phạm Quang Vinh đến nhận nhiệm sở, nhà thờ Trà Ôn đã bị Chính quyền địa phương trưng dụng, đầy tớ Chúa buộc lòng phải rời xa bầy chiên. Con dân Chúa không có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa suốt 17 năm, mãi cho đến năm 1991- 1996 HT Trà Ôn bước qua trang sử mới: tái lập sự thờ phượng Chúa tại tư gia tín hữu.

 

Cám ơn Chúa, từ năm 1997 đến nay Chúa khởi sự làm phép lạ, từng hồi từng lúc Hội Thánh được tự do thờ phượng Chúa trong sự bình an, phước hạnh tại cơ sở mới trên phần đất 5000m2 thuộc quyền sở hữu của Hội Thánh (cách nhà thờ cũ khoảng 2km). Tạ ơn Chúa hơn nữa vì đến nay Hội Thánh đã có 4 điểm nhóm đã được công nhận sinh hoạt ổn định gồm:


1. Đông Hưng, xã Đông Thành, Huyện Bình Minh (đã xây dựng xong nhà nguyện)

2. Long Hưng , xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

3. Kinh Đào , ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà ôn

4. Bình Qúy, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình.

 

Xin tiếp tục cầu nguyện cho những uớc mong con dân Chúa tại đây: - Kế hoạch xây cất 3 nhà nguyện còn lại: Long Hưng, Kinh Đào, Bình Quý (dự trù kinh phí 100.000.000 VNĐ/nhà nguyện). - Hội Thánh đã tích lũy bằng cách bỏ tiền tiết kiệm trong những con heo đất và đang tiếp tục cầu nguyện cho việc chuẩn bị ngân quỹ xây dựng nhà thờ mới tại đây theo nhu cầu phát triển Hội Thánh, dự kiến nhà thờ mới sẽ xây dựng với sức chứa từ 250 - 300 người.

 

Qua những hình ảnh và thông tin về con dân Chúa tại Hội Thánh Trà Ôn, kính xin tôi con Chúa chung niềm vui cùng Hội Thánh Trà Ôn dâng lên Chúa lời tạ ơn về sự ban cho của Ngài không xiết kể. Dầu phải trải qua biết bao khó khăn thách thức, tưởng chừng như Hội Thánh bị triệt hạ hoàn toàn, nhưng hiện nay Hội Thánh cứ ngày càng được phát triển trong ơn Chúa, ngay tại Trà Ôn Hội Thánh vâng theo mạng lịnh của Chúa phán dạy, đáp ứng lời kêu gọi của Tổng Liên Hội, tôi con Chúa hiệp một để từng bước cũng cố và phát triển, bên cạnh đó Hội Thánh thành lập nhiều điểm nhóm, được Chính quyền công nhận và đi hoạt động ổn định. Halelugia!

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org