Làm mới lại đức tin của anh em

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 531 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Trong bài nghiên cứu của tháng này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều cơ bản của một đời sống thuộc linh mạnh mẽ. Hãy sẵn sàng để khám phá những nguyên tắc có thể làm thay đổi cuộc sống của chính bạn một cách đáng kể.
 
Có bao giờ bạn cảm thấy rằng đức tin của mình bị trở nên “trung lập” không? Bạn thấy mình không có chút tiến bộ nào, và dường như bạn cứ dậm chân tại chỗ. Bạn ao ước rằng bạn có thể trải qua những kinh nghiệm sâu sắc hơn trong đời sống Cơ Đốc Nhân của mình nhưng bạn cũng tự hỏi làm sao để có thể làm được điều đó!? Bạn biết điều lòng mình mong muốn, nhưng bạn lại không biết làm như thế nào để có được điếu đó. Trong bài nghiên cứu của tháng này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều cơ bản của một đời sống thuộc linh mạnh mẽ. Hãy sẵn sàng để khám phá những nguyên tắc có thể làm thay đổi cuộc sống của chính bạn một cách đáng kể. 

1. Hãy đọc Thi-thiên 119:25, 28, 107, 154. Lời cầu xin khẩn thiết nào của Đa-vít khi ông cầu nguyện về sự cứu rỗi, sự sống?

Lời của Chúa chính là nền tảng cho sự phục hưng. Đức Thánh Linh là Đấng đã soi dẫn cho các tác giả của Kinh Thánh, chính Ngài cũng sẽ soi dẫn lòng chúng ta khi chúng ta đọc những lời đã được ghi chép ấy. Hãy suy gẫm lời của Chúa, đó chính là cách chúng ta biến đổi cuộc sống của mình. 

2. Đọc Thi-thiên 1:2; 119:11, 15, 16, 81, 97. Mục tiêu suy gẫm của Đa-vít là gì? 

Sự suy gẫm của Cơ Đốc Nhân chú trọng về lời của Chúa, các công việc của tay Ngài, và đường lối của Ngài. Trong sự suy gẫm của phương Đông, họ thường cố gắng để xua tan hết mọi suy nghĩ trong đầu mình, hoặc là cố gắng để làm cho tâm trí trở nên trống rỗng. Còn Cơ Đốc Nhân chúng ta, khi chúng ta suy gẫm, khi chúng ta tịnh tâm, chúng ta cần phải làm cho tâm trí chúng ta được lấp đầy bởi các lời của Chúa. Khi làm như vậy, khi chúng ta lấp đầy trong tâm trí mình những nguyên tắc của sự công bình, ân điển, và lẽ thật thì những suy nghĩ tư tưởng xấu xa sẽ bị xua đi khỏi tâm trí và lòng chúng ta (hãy xem Phi-líp 4:7, 8). Chúng ta được biến đổi qua lời của Chúa (xem Rô-ma 12:1, 2).

3. Hãy đọc Công-vụ 20:32 và Gia-cơ 1:21. Nếu cuộc sống thuộc linh của chúng ta có vẻ như trì trệ, ủ rủ thì việc học hỏi lời Chúa sẽ giúp chúng ta gặt hái được những gì? 

4. Các lời tiên tri trong Kinh Thánh dự báo rằng sẽ có một sự tuôn đổ Thánh Linh mạnh mẽ ngay trước khi Đức Chúa Giê-su tái lâm. Hãy đọc Ê-phê-sô 5:25-27 và Giăng 17:17. Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị Hội Thánh của Ngài cho sự tuôn đổ quyền phép Thánh Linh đặc biệt này như thế nào? 


Trước khi sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, Đức Thánh Linh sẽ được ban cho cách dẫy đầy. Trái đất sẽ được “chiếu sáng” bởi sự vinh hiển của Chúa. Dân sự của Chúa sẽ bày tỏ cuộc sống của mình và trên môi miệng họ sẽ luôn xưng nhận về ân điển, sự công bình và lẽ thật của Chúa. Họ sẽ được “rửa” và “thanh tẩy” bằng lời của Chúa và họ sẽ trở thành một dân đã được chuẩn bị cho cơn mưa cuối mùa của Đức Thánh Linh. 

5. Đọc 2 Cô-rinh-tô 3:18; Châm Ngôn 23:7; và Rô-ma 12:1, 2. Tại sao việc suy gẫm về lời Chúa lại có thể là một tác nhân mạnh mẽ trong sự phục hưng? 

Khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, và suy gẫm, cầu nguyện hết lòng học hỏi, áp dụng những lẽ thật đó vào trong cuộc sống của mình, thì những hướng tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta sẽ được đổi thay. Chúng ta được biến đổi trở nên càng giống như Chúa. Và khi chúng ta ngắm nhìn Đức Chúa Giê-su, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. 

Bà Ellen White có viết: “Bởi luật pháp đó, tất cả những ai làm theo sẽ được biến đổi cả về phần thuộc linh cũng như trí linh. Tâm trí sẽ từ từ thích ứng với những tư tưởng được đưa vào trong nó. Nó sẽ dần dần quen thuộc với những thói quen yêu thương và tôn kính. Nhân loại sẽ không bao giờ vượt cao trổi hơn các chuẩn mực của sự nhân từ, sự tinh khiết và của lẽ thật” (Thiện Ác Đấu Tranh, trang 555).

6. Đọc Cô-lô-se 3:1, 2. Phao-lô đã kêu gọi chúng ta phải trở nên như thế nào trong sự lớn lên của Cơ Đốc Nhân? 

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên “đặt” tâm trí chúng ta vào những việc ở trên trời, chứ không phải những vật dưới đất thấp này. Khi chúng ta hoàn toàn đầu phục cuộc sống của mình va giao phó cho Đấng Christ, chúng ta sẽ trở nên những “vật thọ tạo mới” và mọi vật đều được trở nên mới. (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Dầu vậy, bản chất cũ của chúng ta vẫn còn tồn tại đó. Nó sẽ không hoàn toàn bị mất đi cho đến khi Đức Chúa Giê-su tái lâm và chúng ta được cất lên không trung với Ngài. Và một khi chúng ta còn ở trong thân thể “xấu xa, hư mất” này, thì bản chất tội lỗi của chúng ta vẫn còn; nhưng không nhất thiết là nó sẽ phải thống trị. Tội lỗi không còn thống trị trên chúng ta nữa, bởi vì ân điển của Chúa mạnh mẽ hơn bản chất của tội lỗi (xem Phi-líp 3:20, 21; 1 Cô-rinh-tô 15:51-54; Rô-ma 6:11-14).

Đây chính là chìa khóa chắc chắn để chúng ta có thể vượt qua những tội lỗi đến trong cuộc sống mình; bí mật của việc hoặc là phạm tội, hoặc là Đấng Christ chiến thắng chính là: Chúng ta nuôi dưỡng linh hồn mình bằng gì? Chúng ta bỏ vào tâm trí chúng ta những gì? Và chúng ta đặt sự ham muốn của mình nơi đâu?

Nếu tâm trí của chúng ta chứa đầy những tư tưởng vĩnh hằng, nếu chúng ta dành thời gian để thông công cùng Đức Chúa Giê-su bằng cách học hỏi lời Chúa mỗi ngày, nếu chúng ta có một mối liên hệ mạnh mẽ với Đức Chúa Giê-su bởi đức tin vào sự cứu rỗi ân điển và quyền phép chiến thắng của Ngài, chúng ta sẽ sống cuộc sống Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ. Chúng ta sẽ lớn lên trong an điển, đức tin của chúng ta sẽ được đổi mới, và cuộc sống thuộc linh của chúng ta sẽ được phục hưng hằng ngày.

Bạn có muốn làm cho tâm trí của mình chứa đựng đầy những lời của Chúa và sống trong quyền năng Thánh Linh của Ngài, hay bạn muốn tiếp tục bị chế ngự bởi bản ngã tội lỗi của mình? Trong Đấng Christ và qua Đấng Christ, bạn sẽ có thể sống một đời sống Cơ Đốc Nhân chiến thắng ngay ngày hôm nay.



                                                                                                                                                      cdpl (Theo vn.adventistworld.org)

                                                                                                                                                                              Nguồn: codocphuclam.org