Lễ Bế giảng Thánh Kinh hè 2013 của Hội Thánh Bình Đông
Tiếp sau đó là chương trình Thánh Kinh hè cho các em thiếu nhi từ 03-05/6/2013. Ngày đầu tiên, nhiều em còn xa lạ, bỡ ngỡ, chưa đi vào nề nếp lớp nhưng sau một buổi sáng làm quen, buổi chiều các em đã hòa đồng thân thiện với nhau. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng em nào cũng vui tươi vì được ca múa ngợi khen Chúa, có em còn tâm sự rằng muốn được học nhiều khóa học giống như vậy.
Điểm nổi trội của đợt Thánh Kinh Hè là ngày học thứ ba, trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng, các em được học câu Kinh Thánh “Quả thật, quả thật,Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47) kèm theo ẩn dụ “người giàu và Laxarơ” do cô Bích Thuận chia sẻ; sau lời kêu gọi của cô, nhiều em thiếu nhi là thân hữu đã tiếp nhận Chúa là Cứu Chúa đời sống mình. Cảm ơn Cha vì Ngài cho các em nhận thức được tình yêu mà Ngài dành cho các em và mạnh dạn tiếp nhận tình yêu đó với lòng tin thật đơn sơ và chân thành.
Vào lúc 8h15’ ngày 09.6.2013 Hội Thánh đã tổ chức Lễ Bế Giảng Thánh Kinh Hè, với các bài múa tôn vinh Chúa “Chuyện của em”- toàn Ban Thiếu Nhi Ấu, “Bạn thân nhất” – Ban Thiếu Nhi; “Như một nhà”- Ban Nhi đồng, “Học theo cả nhà” - Ban Ấu Nhi, và “Dâng ít nhận nhiều” của hai bé Minh Anh – Thái An.
Hội Thánh được nghe Lời Chúa qua tôi tớ Ngài là Mục sư Nguyễn Hữu Bình - Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội với chủ đề “Người Yêu Quý Lời Chúa” với Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên 1:1-3.
Kết thúc chương trình bế giảng, Hội Thánh đã phát thưởng cho những học viên xuất sắc nhất trong Thánh Kinh hè năm nay. Sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình, ai nấy ra về trong sự tạ ơn Chúa; và sự vui mừng của các em Thiếu Nhi Ấu vì nhiều tín hữu nhận biết mình đã trở nên con cái thật của Chúa và dâng đời sống mình hầu việc Chúa qua lớp Thánh Kinh Hè.
CTV. TĐ Trần Phú Anh Tài
Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org