Lễ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu Thương Khó và Phục Sinh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 578 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Từ ngày 25 đến 31.3.2013 tại các Cộng Đoàn địa phương thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam đã hòa cùng Hội Thánh của Chúa khắp nơi trên Thế Giới tổ chức lễ tưởng niệm Chúa Giêsu Christ chịu thương khó, chịu đóng định trên thập tự, chịu chết và chôn và sống lại để cứu rỗi muôn dân.

Trong Phúc âm Thương khó và Phục sinh năm 2013 Hội trưởng lâm thời Nguyễn Văn Kiêm đã công bố với chủ để: QUYỀN NĂNG PHỤC SINH. Hội trưởng đã minh chứng về sự chết và sống lại của Chúa có phần như sau:

"Luận cổ để suy kim với lịch sử cứu rỗi thì sứ đồ Phaolo đã tuyên tín ràng: “Nếu Chúa Giêsu Christ đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Chúa Giêsu Christ chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết mọi người” (1Cr 15:14.19)

Với tảng đá tại cửa mộ được lăn ra, tấm khăn niệm được xếp gọn, hay các môn đồ của Ngài kể lại lúc ấy cũng chưa thể làm bằng chứng thuyết phục biến cố Chúa Giêsu Christ đã sống lại. Vì mọi vật chứng và nhân chứng đó chỉ là dấu hiệu và sự kiện việc phục sinh của Chúa Giêsu Christ.Như vậy cđể minh chứng Chúa Giêsu Christ đã sống lại một cách thuyết phục bởi đức tin "không thấy mà tin" được thể hiện trong Thánh Kinh và Hội Thánh của Chúa cần được cụ thể như sau:

a. Quyền năng của Giêsu: Ngài đến gọi: Bé gái con Giaru mới chết;  Con trai bà góa chết một ngày và Laxarơ đã chết 4 ngày. Họ đã sống lại sau Lời phán gọi của Chúa Giêsu

b. Chúa ban quyền năng cho môn đồ sau biến cố Thương khó & Phục sinh: Bà Ta-bi-tha  đã chết và đã sống lại qua ông Phierơ (Cv 9:36t) Ơ-tích, Một thanh niên ở thành Trô-ách, đã ngã xuống từ từng lầu thứ ba đang khi Phao-lô giảng đạo tại đó. Lúc người ta đỡ dậy đã thấy chết rồi, song đã được Phaolô làm cho sống cách lạ lùng (Công 20:8, 9)

c. Sự biến đổi của các môn đồ sau khi gặp Chúa sống lại: Khi Chúa Giêsu chưa chết họ không tin những Lời Ngài báo trước về sự Ngài phải chết thế nào(x Mt 16:21 ; 17:23 ; 20:19; Lc 24:1-12). Nhưng sau khi Chúa đã chết và sống lại thì họ đã đặt hết đức tin nơi Ngài (Cv 5:17t). Minh chứng không thể phủ nhận, các Môn đồ nhút nhát đến nỗi Chúa Giêsu vừa bị bắt, các ông thi nhau chạy thoát thân (Mt 26:56) ; ích kỷ là các Môn Đồ luôn tranh nhau về thân thế và địa vị (Mt 20:20t), nhưng sau khi Chúa Giê-su Phục Sinh, các ông đã trở thành những người can đảm, quảng đại phục vụ đến liều mạng để làm chứng về sự Phục Sinh (Cv 5:17 ; Giăng 21:15).  Đặc biệt nhất là sứ đồ Phao-lô, trước khi gặp Chúa Giê-su Phục Sinh ông là kẻ sát nhân, bắt và giết những những tín đồ của Chúa Giê-su. Nhưng sau khi Chúa Giê-su Phục Sinh chộp lấy ông, Ngài giáo dục và biến đổi ông thành Môn Đồ kiệt xuất rao giảng Phúc âm tha thứ của Ngài (Cv 9 ; 2 Cr 11:5).


Lễ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu Thương Khó và Phục Sinh

Ban Hát với "Tình Yêu Chúa cao vời"


Thêm nữa, các môn đồ dốt nát nhưng nay đã trở thành những người khôn ngoan sáng suốt : Người ta khinh dể các Môn Đồ là những kẻ vô học thức, thuộc hạng mạt dân (Cv 4:13). Nhưng nhờ Chúa Giê-su phục sinh đã ban Thánh Linhcho các ông để trở thành những người khôn ngoan sáng suốt (Giăng 20:19-23). Cụ thể các ông chỉ là những ngư phủ, những lao công tầm thường, và liệt vào hàng tội đồ, vậy mà các ông đã viết lại những tác phẩm gọi là Kinh Thánh  Tân Ước, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất và lưu truyền trên khắp thế giới. Thánh Kinh đi vào dòng lịch sử nhân loại làm biến đổi cục diện chính trị của Thế giới suốt hơn 2000 năm qua những con người bé nhỏ, mỏng giòn và tầm thường ấy!

Hội trưởng tuyên quyết: "Không có tôn giáo nào trên thế giới bị đàn áp, trù dập, vu khống hủy hoại một cách thê thảm giống như Cơ đốc giáo. Để minh chứng cho điều này thì lịch sử hơn 2000 năm qua đã ghi lại rất rõ rằng:  Người lãnh đạo giáo hội là Chúa Giê-su đã bị đóng đinh trên thập giá, những kẻ theo Ngài suốt 300 năm tại Roma bị đế quốc này đàn áp dã man. Nhất là trong thời của Nêrô trị vì, các sử gia đã đặt cho ông ta biệt danh: Con quỷ mang xác người, kèm theo các địa danh mà ông ta đã hành hình tín đồ của Chúa Giêsu: Đồi Sọ Miền Tây và Hồ Báp-têm máu La Mã. Các tín nhân lúc ấy thường xuyên phải chui xuống hầm để sinh hoạt. Sự trù dập không chỉ có ngày ấy mà hiện nay Hội Thánh của Chúa trên hoàn vũ  vẫn đang bị bách hại bằng nhiều kiểu cách khác nhau. Khi thì từ tập thể, cá nhân thường tình nào đó, khi thì từ chế độ độc tài... Nhưng lịch sử vẫn khẳng địng thật rõ ràng: Các Hoàng đế, Pharaon, chế độ đã từng đàn áp Hội Thánh của Chúa đều đã bị trầm diệt, nếu có ai nhớ đến họ thì chỉ thấy những hình ảnh của loài "quỷ dữ mang xác người". và điều là lùng là không có tôn giáo nào phát triển vững mạnh bằng Giáo Hội của Chúa Giêsu Christ.

Vì vậy, nếu những người tin Chúa Giêsu Christ là Đấng không sống lại, thì chắc chắn Hội Thánh của Ngài không thể đứng vững để phát triển như chúng ta đang thấy. Thêm nữa, chắc chắn những người tin Chúa Giêsu Christ là Đấng đã sống lại đó đều đang là những người điên rồ, mất trí, nếu vậy thì 2/3 dân số Thế giới hôm nay đang ở trong nhà thương tâm thần, trong số đó có anh chị em và tôi hôm nay, tại đây!

Hội trưởng dẫn chứng Lời hứa của Chúa đã ban cho chúng ta: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không bao giờ chết” đây có là lời chân thật? Nếu đó là lời xác đáng, thì sự sống mà Chúa Giêsu nói là sự sống nào mà lại “không chết bao giờ”? Lời hứa và việc làm của Thiên Chúa đã được Ngài ban ra khắp thế giới qua Hội Thánh của Chúa, với thời gian hơn 2000 năm qua thật minh chứng và đầy lẽ thật trong Thánh Kinh và lịch sử cứu rỗi.


Lễ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu Thương Khó và Phục Sinh

Cử hành Phép Thanh Tẩy tại Cộng Đoàn Phaolô


Như vậy những ai muốn được sống lại và sống đời đời với Chúa Giêsu, họ chỉ cần Tin vào Lời hứa của Chúa và việc làm của Chúa Giêsu Christ đã trọn vẹn trên Thập tự Giá, để ăn năn xưng tội, rồi chịu Phép Thanh Tẩy, Chúa sẽ khiến người đó được tái sinh và mặc lấy người mới, sống đời sống mới, sống với Chúa để có thể thực hiện với tấm lòng biết ơn là: kính Chúa yêu người.

Tin vào Đấng đã chết mà nay đã sống lại và hứa ban sự sống lại cho những ai tin, để cảm nhận bình an trong cuộc sống. Đức tin giúp họ hiểu rằng, cái chết chỉ là một sự biến đổi để trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ đức tin, chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Những cố gắng xây dựng cuộc đời sẽ cho ta hạnh phúc tương lai. Nếu hiểu như thế,  cuộc đời không bi đát, nhưng đáng yêu.

Cho dù bạn tin hay không tin thì Chúa Giêsu Christ đã sống lại. Ngài vẫn thường hằng ở cùng, đi cùng, làm cùng, ăn cùng....với những người đặt đức tin vào Ngài, là Chúa Cứu thế của toàn nhân loại.


Bạn và tôi có quyền hy vọng điều mà Chúa đã hứa: “Ai tin Ta sẽ không chết đời đời”! Đức tin là chìa khóa mở cửa cho niềm hy vọng của chúng ta.


Lễ tưởng niệm Chúa Giêsu chịu Thương Khó và Phục Sinh

Mừng Chúa sống lại rồi và mừng ngày tái sinh của hai bạn Trần Ly & Hoài Phương


                                                                                                       * * *
Sau khi Phúc âm được rao giảng Hội Thánh đã làm lễ xác nhận đức tin cho hai anh chị em và làm Phép Thanh tẩy cho 4 chị em thuộc Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng và Cộng Đoàn Lutheran Phaolô Long Thọ - Đồng Nai trong quyền năng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tiếp theo Thánh Nhiệm Hiệp Thông cũng được cử hành trong sự vui mừng và đấy ơn của Chúa.


Chúng con xin dâng mọi vinh quang về Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.


Nam Phong

Nguồn: lutheranvietnam.org