Mêhicô: Kinh Thánh được chép lại trong thời gian kỷ lục tại Trường ĐH Cơ Đốc Phục Lâm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 618 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Hoạt động này diễn ra tại Đại Học Montemorelos – một ngôi trường do người Cơ Đốc Phục Lâm điều hành ở Montemorelos, Nuevo, Mê-hi-cô vào ngày 24.11.2012.

Sự kiện lịch sử này là một phần trong lễ kỷ niệm lần thứ 17 của trường về việc tạo ra một nền giáo dục Cơ Đốc Phục Lâm.
 
Mêhicô: Kinh Thánh được chép lại trong thời gian kỷ lục tại Trường ĐH Cơ Đốc Phục LâmMặc áo thun lưu niệm có in con số 70, các sinh viên, ban ngành, cựu sinh viên, các thành viên cộng đồng và khách viếng mỗi người chép lại 20 đến 25 câu kinh thánh tại phòng tập thể dục, một sự kiện được mong mỏi sẽ được chính thức ghi lại trong Kỷ Lục Guinness Thế Giới, các nhà tổ chức cho biết.

“Mục đích của sự kiện này nhằm nhấn mạnh giá trị kinh thánh là nền tảng của hệ thống giáo dục Cơ Đốc Phục Lâm,” trích lời của ông Juan Jose Andrade, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Ellen White và những người tổ chức sự kiện này.

Alejandro Zepeda, một công chứng viên, xác định thời gian và ghi lại tài liệu làm chứng để đăng ký thời gian phá vỡ kỷ lục.

Thị trưởng thành phố Montemorelos, ông Gerardo Alanis và bà vợ tên là Minerva, có mặt lúc diễn ra sự kiện lịch sử này. “Tôi cảm nhận Đức Chúa Trời ở đây,” thị trưởng Alanis nói.

Israel Leito, Hội trưởng của hội thánh ở Bắc Nam Mỹ chúc mừng trường đại học qua điện thoại cho sáng kiến tập trung vào kinh thánh này.

Các mục sư Cơ Đốc Phục Lâm trong nước Mê-hi-cô cũng tham gia vào việc chép lại kinh thánh.


Sáng kiến này được một sinh viên đưa ra và phát triển với sự tham gia của 20 điều phối viên trong 3 tháng và 85 trợ lý nhằm hướng dẫn những người chép kinh thánh, những người tổ chức cho biết.

Stacy Olmedo, một sinh viên truyền thông 20 tuổi, đã chép lại Sáng Thế Ký 23 và 4 câu đầu của chương 24. “Tôi rất hào hứng khi là một phần của chương trình này,” cô cho biết. “Việc này đòi hỏi tập trung cao độ, và tôi rất thích nó, mặc dù tôi chỉ viết 24 câu thôi.”

“Nói về mặt cá nhân, nó giúp cho đời sống tâm linh của tôi và giúp tôi rõ hơn về tầm quan trọng của Lời Chúa,” phát biểu của Jency Cordova, sinh viên y.

“Thật là một đặc ân lớn,” theo lời của Jaime Blanco, trưởng ngành dịch vụ trường. “Tất cả chúng tôi là những người tham gia có thể vui mừng ôn lại một phần Lời Chúa.”

Jorge Manrique, trưởng khoa Xây Dựng và Kỹ Thuật, cùng với vợ ông và hai đứa con trai rất thích thú việc cùng nhau chép lại kinh thánh. “Là một gia đình đây là một kinh nghiệm tuyệt vời khi tái xác nhận về hứa nguyện của chúng tôi trong mối thông công với Chúa và việc kinh thánh,” ông Manrique cho biết. “Chúng tôi rất hào hứng khi là một phần của dự án này và có thể đồng nhất với những nhà chép kinh thánh xưa.” Ông tiếp, “Việc này khích lệ chúng tôi và tái xác nhận cho chúng tôi rằng kinh thánh là nguồn lẽ thật duy nhất, là Lời Đức Chúa Trời.”

Một khi việc sao chép hoàn tất và đồng hồ bấm giờ dừng lại, tất cả các trang dịch được biên soạn và đóng lại trong thư viện và được mang đến nhà thờ của trường đại học cho chương trình 2 giờ để khép lại ngày Sa-bát. Bản kinh thánh sao chép, được gọi là Kinh Thánh Lễ Kỷ Niệm lần thứ 70, sẽ được trưng bày ở Trung Tâm Nghiên Cứu Ellen G.White ở khuôn viên đại học.

“Điều quan trọng về hoạt động này không phải công việc chép lại kinh thánh,” phát biểu của ông Ismael Castillo, hiệu trưởng Đại Học Montemorelos, “nhưng những giờ khắc quý giá mà chúng ta có cùng nhau với Đức Chúa Trời Tối Cao của mình.

“Khao khát lớn nhất của chúng ta là cho Lời Chúa trở thành nền tảng đời sống tin kính hằng ngày của mình.
 

                                                                                                                     Theo Adventist World (2/2013)

Nguồn: codocphuclam.org