Sức mạnh của sự phục hưng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 535 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
Đức Chúa Trời hứa ban cho Hội Thánh sự phục hưng và đổi mới trong những ngày cuối cùng: “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy” (Giô-ên 2:28).

 

Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, điều đó đã được hoàn thành, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên Hội Thánh của Chúa một năng lực hùng mạnh lướt qua thế giới trong kỷ nguyên đầu tiên của Hội Thánh. Nhưng lời hứa ấy cũng ban cho những ngày cuối cùng – trong kỷ nguyên của chúng ta. Nếu dân sự Chúa có thể khiêm tốn và tự tìm kiếm đường lối và nhiệm vụ cho sứ mệnh của Ngài, nếu họ có thể vẫn duy trì lòng trung thành với Đấng Sáng Tạo và thánh hóa ân điển của Ngài, thì sự phục hưng trong ngày Lễ Ngũ Tuần sẽ tuôn đổ trong các Hội Thánh trên toàn cầu - công việc Chúa sẽ sớm hoàn thành và Đấng Cơ Đốc sẽ trở lại. “Đức Thánh Linh là Đấng làm sống lại những khả năng về thuộc thể cũng như thuộc linh của linh hồn đã chết”.

Không có lửa Thánh Linh ở giữa chúng ta trong cuộc sống, và không có Ngài thúc đẩy trong lòng chúng ta, thì không có nhiệm vụ nào có thể được hoàn thành, được khen thưởng, hay mang lại kết quả. Nhiệm vụ và nhu cầu đòi hỏi của phụ nữ lại càng không thể thiếu, đặc biệt là khi chúng ta là những người đại diện của Chúa trong thời điểm của một thế hệ gần kết thúc. Hãy mở rộng tấm lòng cho Ngài, nhờ đó chúng ta có thể tìm thấy sự tươi mới của Đức Thánh Linh, Thần của Chúa sẽ thánh hóa cuộc sống chúng ta và để Ngài biến chúng ta trở thành những công cụ trong công việc của Ngài đầy ơn và hiệu quả (That I May Know Him, ngày 06 Tháng 7).

Tại sao chúng ta cần phục hưng hôm nay nhiều hơn bất cứ lúc nào khác? Lý do rất đơn giản: để thúc đẩy ngày Chúa Cứu thế mau đến. Là phụ nữ chúng ta có dự phần trong sự kiện sống còn vào ngày cuối cùng trong thế hệ của chúng ta hay không? Hãy xem kỹ những ngôi nhà của chúng ta. Nhìn chung cộng đồng của chúng ta. Xem nơi mà con em chúng ta sẽ đi đến. Nhận biết nhiều nhu cầu cần được thực hiện hơn trong các Hội Thánh của chúng ta. Hơn bao giờ hết nhiều công việc có thể được thực hiện bởi phụ nữ ngày hôm nay.

1.    Ma-ri Ma-đơ-len đang ở đâu?
2.    Ma-ri và Ma-thê ở đâu?
3.    Đô-ca (nhân hậu) của chúng ta đang ở đâu?
4.    Bê-rít-sin (hiếu khách vợ của A-qui-la) ở đâu?
5.    Những cô con gái (nói tiên tri) của Phi-líp ở đâu?
6.    An-ne người đứng thơ thẩn bên ngoài đền thờ đang ở đâu?
7.    Ellen White người chứng thực, bảo vệ Lời Chúa ở đâu?

Chúng ta là những phụ nữ cần thay vào vai trò của họ nhiều hơn và nhiều hơn nữa, để có sự phục hưng vĩ đại, sự quay lại với Lời của Đức Chúa Trời, sẽ xảy ra trong thời đại của chúng ta, và rằng ngôi nhà của chúng ta có thể trở thành những tháp canh về sức mạnh tinh thần và Hội Thánh của chúng ta có thể là ngọn hải đăng trên ngọn đồi. “Tình yêu của Đấng Cơ Đốc thúc đẩy những con người tham gia với Ngài trong công việc và sự hy sinh của họ. Sự mặc khải về tình yêu thánh thiện của Chúa, phục hưng những nghĩa vụ bị bỏ quên của nhân loại để họ trở thành những người mang lại ánh sáng cho thế giới, và truyền tinh thần truyền giáo trong lòng họ "( That I May Know Him, ngày 21 tháng 7).

Trích “Xin Ngài Sử Dụng Chúng Con Trong Công Việc Của Ngài” – bài chia sẻ trong chương trình Ban Phụ Nữ tháng 6/2013.


Ceculia Moreno-Iglesias

TBPN thuộc TH Bắc Nam Mỹ

PTL (chuyển ngữ)

                                                                                                                                                    PTL (Theo Phụ Nữ & Đời Sống Số 41/2013)

Nguồn: codocphuclam.org