Ơn gọi của sơ Adriana Emilia, hoa trái của Đại hội GTTG 2013

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 171 | Cật nhập lần cuối: 8/24/2023 7:08:25 PM | RSS

Ơn gọi của sơ Adriana Emilia, hoa trái của Đại hội GTTG 2013Câu chuyện ơi gọi dâng hiến của sơ Adriana Emilia bắt đầu từ Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Rio de Janeiro, Brazil, năm 2013. Trong giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể sơ được Chúa mời gọi trở dành trọn cuộc đời cho Chúa. Và năm 2023, sơ tiếp tục tham dự Đại hội tại Lisbon với tâm tình tạ ơn và chia sẻ.

Mới đây sơ Adriana Emilia đã chia sẻ trên mạng xã hội về hành trình ơn gọi dâng hiến của mình. Cách đây 10 năm, năm 2013, thiếu nữ Adriana đã tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Rio de Janeiro, Brazil cùng với một nhóm bạn bè, và năm nay Adriana cũng tham dự sự kiện của giới trẻ Công giáo toàn cầu tại Lisbon với một nhóm bạn trẻ khác nhưng lần này với tư cách là một nữ tu thuộc Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu.

Chia sẻ về ơn gọi của mình, sơ Adriana nói 10 năm qua là một cơ hội để sơ hiểu sâu hơn về tình yêu bao la của Chúa. Đôi khi chúng ta không nhận ra thời gian đang trôi qua và cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Với thời gian chúng ta có nhiều kinh nghiệm và nhiều thay đổi. Và thường chúng ta chỉ nhận ra điều này khi chúng ta dừng lại và nhìn lại quãng đường đã đi.

Sơ Adriana chia sẻ rằng trước khi gia nhập Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu do Chân phước Carmen Rendiles sáng lập, sơ có một cuộc sống như bao thiếu nữ khác: học Luật, đi chơi với bạn bè, dự tiệc, có bạn trai và tham gia trong một nhóm sinh hoạt trong giáo xứ. Nhưng như sơ nói: “Trong giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể, tôi khám phá ra Thiên Chúa kêu gọi tôi trở thành một nữ tu. Chúa Giêsu không muốn tôi chỉ dành cho Người một ngày cuối tuần, Chúa không muốn một chút thời gian của tôi; Chúa Giêsu muốn tất cả cuộc sống tôi và tôi đón nhận ý muốn của Người. Tôi đã buông bỏ dự án của mình để đón nhận dự án của Chúa”.

Trong lịch sử ơn gọi của sơ Adriana, Ngày Giới trẻ Thế giới 2013 là một thời điểm quan trọng. Khi chứng kiến nhiều người trẻ, đặc biệt các tu sĩ dành nhiều giờ cầu nguyện, ở với Chúa Giêsu Thánh Thể, Adriana đã tự hỏi về dự án cuộc đời mình. Sơ nói: “Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Giới trẻ ở Rio, tôi đã thấy nhiều nữ tu - hầu hết còn trẻ - những người với niềm vui, sự đơn sơ, gần gũi và khó nghèo đã chất vấn cuộc sống của tôi mà tôi không hề hay biết. Dĩ nhiên, tôi về nhà với lòng nặng trĩu sau khi trải qua Lễ Ngũ Tuần trẻ”.

Và lần này ở Lisbon 2023, sơ Adriana đã trở lại với tất cả hy vọng được sống lại trải nghiệm đó, nhưng giờ đây với một cái nhìn khác. Sơ nói tiếp: “Đối với tôi, thật tuyệt khi cảm thấy giờ đây tôi đang đi giữa đám đông đó, nhưng lần này là một người đã được thánh hiến; và vẻ đẹp của việc chia sẻ kinh nghiệm ơn gọi với rất nhiều bạn trẻ - với sự tò mò, e dè, vui vẻ và nhiệt tình - đã đến gặp gỡ và chia sẻ ơn gọi”.

Cuộc sống mới này, hoàn toàn dâng hiến cho Chúa Giêsu, là một hồng ân và nét đẹp nhất là “hồng ân chia sẻ”, bởi vì trong đời sống dâng hiến, các tu sĩ được mời gọi không chỉ trao ban cuộc sống nhưng còn chia sẻ trong cuộc sống nhỏ bé hàng ngày. Và đơn giản đó là nơi Thiên Chúa làm mọi sự khác, giữa cuộc sống đơn sơ và chia sẻ này, Thiên Chúa tỏ mình ra với sự dịu dàng và uy nghi của Người.

Khi được hỏi sơ sẽ nói gì với một người cảm thấy quan tâm đến ơn gọi tu trì, sơ Adriana trả lời rằng, niềm vui được biết bạn đến từ Chúa và đối với Chúa không có điều gì trên đời này có thể sánh được với Người. Khi chúng ta tự do đáp lại lời kêu gọi của Chúa, chúng ta có thể sống đời đời, và niềm vui thực sự đó là “sống vì chúng ta được hiện hữu”. Vì thế với tấm lòng sẵn sàng và rất người, chúng ta gieo mình vào vòng tay của Đấng là Tình Yêu. Và chúng ta là ai mà bắt Tình Yêu chờ đợi?

Và để bước theo Chúa Kitô và kiên trì trong đức tin Công giáo, nhất là khi thế giới cố kéo chúng ta về phía ngược lại, sơ Andria chia sẻ rằng không có gì thiết thực hơn là học cách khám phá ra Chúa trong mọi sự và mọi người, điều đó cho phép chúng ta sống mỗi ngày một cách phi thường, và tất nhiên, với một tình yêu trọn vẹn, luôn mãi, đó là Chúa.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va