Điểm hẹn thời gian

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 611 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Vài năm gần đây, một số giáo xứ đã mở “quán” cà phê miễn phí tại khuôn viên nhà xứ, với mục đích tạo cơ hội và tụ điểm cho người giáo dân tiếp cận nhau cũng như gặp gỡ Thiên Chúa. Tên gọi các quán này khá dễ thương: Điểm hẹn Giêsu (tại giáo xứ Trung Bắc), Cà Phê Tin Mừng (giáo xứ Bình An Thượng)…


Khi nhắc đến “điểm hẹn”, ta thường liên tưởng ngay đến một không gian, một địa điểm ta gặp gỡ nhau. Nơi các quán cà phê nhà đạo này, “điểm hẹn” không chỉ là không gian thoáng đãng và ấm cúng của nhà xứ, mà còn là một Người hẹn: Thầy Giêsu!


Thầy Giêsu là người hẹn gặp (điểm quy chiếu) và đồng thời cũng là địa chỉ (nơi quy tụ) của cuộc hẹn!


Ngày 2.6.2013 vừa rồi, qua vị đại diện tại trần gian – Đức Giáo hoàng Phanxicô –, Thầy Giêsu đã hẹn gặp gỡ tất cả môn đệ bốn phương trong buổi Chầu Thánh Thể toàn cầu lúc 17g (giờ Rôma).


Lạ nhỉ, “điểm hẹn” lần này chẳng ở một vị trí địa lý, mà lại cô đọng trong một tiếng đồng hồ: Mọi người Công giáo được hẹn gặp Người cùng một thời khắc! Điểm hẹn thời gian!


http://www.giaoxuthanhda.net/images/glv%20chau%20thanh%20the.jpg

Giáo xứ Thanh Đa


Khi nhận lời mời qua cha xứ hay các phương tiện truyền thông, có lẽ không ít người đã nghi ngại rằng cuộc hẹn độc đáo này không quy tụ nhiều người lắm, hay không được hưởng ứng nhiệt tình cho đủ, vì nhiều nguyên do… Thế nhưng, trái với những dự đoán, khắp nơi trên trái đất này, nơi nào có sự hiện diện của người Công giáo đều có một buổi Chầu Thánh Thể sốt sắng và hiệp thông với vị Cha chung Phanxicô.


Các tín hữu Công giáo có thể gặp Thầy Giêsu nơi nhà thờ chính tòa, hay nhà thờ giáo xứ, hoặc tại một cộng đoàn dòng tu nhỏ bé đơn sơ; thậm chí họ còn sốt sắng hẹn nhau cùng đến trò chuyện với Thầy Giêsu tại những nơi rất đặc biệt: “Tại Capri, Italia, cơn động đất khủng khiếp cách đây một năm đã khiến giáo phận không còn Nhà thờ chính tòa nữa, nhưng mọi người vẫn quyết định tham gia bằng cách chọn một địa điểm khác. Ở Papua Guinea, từ 4 ngày qua, thành phố rơi vào tình trạng lũ lụt và mất điện, nhưng giám mục địa phương cho biết vẫn tham gia.” (trích trong Chầu Thánh Thể, một Hội Thánh hiệp nhất và tỉnh thức).


Ngoài những chủ đề và ý chỉ cầu nguyện – do Đức Thánh cha đề nghị - để mọi người hiệp thông cách cụ thể trong cuộc gặp gỡ Thầy Giêsu, hàng triệu Kitô hữu đến gặp Thầy còn mang theo bao tâm tư và thái độ khác nhau: tíu tít hỏi han Thầy không ngừng, lặng lẽ chiêm ngắm Dung Nhan Thầy, thì thầm tỏ bày bao nỗi vui buồn thường nhật v.v…


Tuy nhiên, dù nội dung trò chuyện có khác nhau đến mấy, hàng triệu con tim trong thời khắc đáng ghi nhớ ấy đã được đong đầy niềm vui, niềm vui được diện đối diện với Thầy, lòng kề lòng với Người Yêu.


Niềm hân hoan ấy tỏ lộ trên những khuôn mặt hớn hở vui tươi của hàng ngàn người sau một giờ đồng hồ trò chuyện, chứng tỏ họ đã gặp được Thầy: hai trái tim của bạn hữu đã chung một nhịp đập!


http://d2jkk5z9de9jwi.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/06/PA-16693861-440x319.jpg

Đức Giáo hoàng Phanxicô ban phép lành Mình Thánh Chúa (2.6.2013) Ảnh: catholicherald.co.uk


Hạnh phúc trở về nhà sau buổi hẹn hò lịch sử này, tôi lại ước ao Mẹ Hội thánh có thật nhiều sáng kiến bày tỏ sự hiệp thông và hiệp nhất trong Một Đức Tin – Một Lòng Mến như thế này nữa!


Cám ơn Mẹ Hội thánh đã tạo cho chúng con cơ hội gặp gỡ Thầy Chí Thánh!

Chiên Già

Nguồn: tgpsaigon.net