Nhớ gõ cửa nghe con!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1050 | Cật nhập lần cuối: 3/9/2017 10:56:04 AM | RSS

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7, 7)

Cha ôm choàng con trong tấm áo sa mạc của Tình Yêu
Cha đã nhỏ lệ tinh sa những giọt đợi chờ con Cha mau trở lại
Cha đau đáu mỗi đêm về trên sa mạc lạnh giá

Con Cha đang ở đâu những bước chân lang thang hiu quạnh
Con Cha ơi, con có biết Cha vẫn đang chờ đợi
Con hãy thổn thức trong tim, con sẽ biết con có một Người Cha

Nhớ gõ cửa nghe con!

Cha đang ở đây, con ơi, giữa sa mạc của Tình Yêu
Cha đang chảy trong con sức sống của Người Cha
Cha tin tưởng nơi con huyết thống của Cha

Con đành lòng sao để xác thân mình đói khổ!
Con cứ hoài thờ ơ mặc cho nguổn sữa mật trào tuôn…
Con ơi con ơi, Ôi lòng Cha tan nát

Cha đứng núp nơi đây trong mỗi xó kẹt của thời gian
Cha mong con luôn kịp đón được ánh mắt Cha Nhìn Con
Cha là của con, con ơi!

Con hãy về trên mọi lối mòn có thể
Con có đủ Hồng Ân cho con không đói khát
Con đừng sợ đường dài luôn hắt bóng cô đơn

Cha chờ con, con nhé!
Cha chờ tiếng thở gấp của con
Cha chờ tiếng chân con trên vạn nẽo

Con cứ gõ bất cứ cánh cửa nào, Cha sẽ mở
Con chỉ cần
Con chỉ cần…gõ cửa nghe con!

JOS. CAO THÁI
Đồng Xanh Thơ TGP Sài Gòn
Mùa Chay Thánh 2017