Sống có mục đích

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 608 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Người ta nói ông ấy đã chết!


Một buổi sáng năm 1888, Alfred Nobel, nhà phát minh chất nổ, đầu tư sắp xếp và bán vũ khí phá hủy, chợt giật mình khi đọc lời cáo phó về ông trên một tờ báo.


Thực ra người chết ấy là anh của ông, nhưng một phóng viên đã viết lầm tên Alfred trong lời cáo phó.


Lần đầu tiên đó Afred Nobel thấy mình như thế giới thấy ông: “vua chất nổ” và không còn gì hơn nữa. Không có gì được nhắc tới về những nỗ lực của ông để phá sập hàng rào giữa người với người là tư tưởng. Đơn giản ông là nhà buôn tử thần, và có lẽ ông được người ta nhớ tới chỉ vì một điều đó.


Alfred hoảng sợ. Ông chắc tâm rằng thế giới sẽ không biết mục đích thật của đời ông. Vì vậy ông đã viết lại ý muốn này và di chúc; ông trối lại tài sản nghiệp của mình để làm phần thưởng cao nhất: Giải Thưởng Hòa Bình Nobel.


Giờ đây, thế giới đã quên di vật chất gây nổ của ông.


Sống có mục đích

 

Alfred Nobel (1833 - 1896) - Photo: teachingcitizenship.co.uk



Quote

 

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 10