Tâm tình Mùa Chay qua Tin Mừng (Mt 1,6.6-18 )

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1180 | Cật nhập lần cuối: 3/1/2017 4:18:44 PM | RSS

Tâm tình Mùa Chay qua Tin Mừng (Mt 1,6.6-18 )Mùa Chay hôm nay đã thực sự trở về với mọi Ki tô hữu trên khắp thế giới.

Con người lại một lần nữa được có cơ hội và thời gian cùng lắng đọng tâm hồn mình, để suy xét lại những ngày tháng vừa qua đi - với tất cả sự mong đợi có được một khoảng thời gian "tu tâm dưỡng tánh" sau những mưu sinh toan tính đã qua rồi.

Hình thức rõ rệt nhất để biểu lộ sự ăn năn trong mỗi Mùa Chay của con cái Chúa ở khắp mọi nơi, không gì khác hơn, ngoài ba đòi hỏi cho mỗi người, đó là:

. Ăn chay

. Cầu nguyện

. Và bác ái (mà ta thường gọi là bố thí - như trong Tin mừng).

Mỗi mùa Chay, mọi Ki tô hữu đều được tham dự Thánh lễ Xức tro: một biểu trưng, để nhắc nhở con người biết đến thân phận mỏng dòn và yếu đuối của mình là từ đâu và sẽ đi về đâu sau cuộc sống đời này.

Cách cụ thể để mỗi người chúng ta có thể nắm vững yêu cầu mà Đức Giê su muốn mọi gọi mỗi chúng ta, khi tham dự vào trong tâm tình của mùa Chay cho trọn vẹn hơn nhiều, là việc lắng nghe Lời Chúa và bài giảng của Linh mục hôm nay trong Thánh lễ thứ tư - Xức tro trên đầu.

Việc còn lại là của mỗi cá nhân với lòng chân thành hoặc dửng dưng.... khi đáp trả với Thiên Chúa trước những ân tình cao vời của Người dành cho mỗi người trong cuộc sống này.

Vâng!

Dù con người có hay không sự đáp trả Thiên Chúa như thế nào, thì Người đã và vẫn còn đang yêu thương con người rất bao la như thuở ban đầu Người vẫn yêu thương qua việc tạo dựng con người .

Ăn chay không để tay trái biết việc tay phải làm là điều Thiên Chúa luôn cần chúng ta hiểu và thể hiện.

Vì Người là Đấng thấu suốt mọi sự trên Trời dưới đất trước khi con người muốn làm gì, cho ai và làm như thế nào!

Cũng vậy, việc bác ái phải thể hiện như một tương quan tình yêu và đòi hỏi của giới răn MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI, chứ không phải làm cho xong bổn phận của mình cho hết thời gian của mùa Chay tịnh mỗi năm về.

Sự bác ái không chỉ giúp chúng ta nhận ra nhu cầu của tha nhân quanh ta, mà còn làm cho mối giao hảo giữa con người với nhau trở nên gần gũi hơn, có chiều sâu, chiều rộng và cả chiều cao nhiều hơn lên, trong cái nhìn tha nhân như một hình ảnh của ĐỨC GIÊSU KITÔ - hiện thân những anh em của mỗi con người.

Với chiều kích đức tin, việc bác ái với tha nhân còn diễn tả LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa với con người hằng ngày qua nhu cầu cuộc sống luôn diễn ra như một sự sống luôn bắt đầu được Cứu Rỗi, nhờ Cái Chết của Đức Giê su trên Thập giá mỗi ngày trong suốt cuộc đời này.

Muốn sống được tâm tình ấy, mỗi người cần phải khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, với những lời cầu xin tha thiết , thành tâm và khao khát được sẻ chia với Thánh Thể Chúa ban những đớn đau và cao vời của Tình yêu Thập giá Người mang, vì tất cả tội lỗi nhân gian đã khiến CON MỘT THIÊN CHÚA phải xuống trần gian để chịu chết nhục hình!

Cảm nhận những ân ban từ Thiên Chúa lớn lao và cao trọng là vậy, mỗi tín hữu sẽ biết sống thật xứng đáng với những gì mình đã nhận được nhưng không, và sẽ biết cách làm thế nào để ƠN CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA không phải chỉ là của riêng ai - nhưng là của mọi con người có mặt trên trần gian hôm nay, để biết nhớ đến vai trò chứng nhân Tin Mừng mà Đức Giêsu Kitô đã trao ban cho mỗi người khi bước vào Hội Thánh của Người.

Xin cho mỗi Kitô hữu nhận được nhiều hơn nữa những dấu hiệu của Tình yêu Thiên Chúa trao tặng cho mình mỗi ngày trong đời sống, để mùa Chay Thánh năm nay trở về, mỗi người biết sống thật xứng đáng với tinh thần mùa Chay: một MÙA CỨU ĐỘ chan hòa.

Mai Thy