Các Kitô hữu ở Syria kêu gọi giúp đỡ để không phải chạy trốn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 189 | Cật nhập lần cuối: 12/22/2021 11:03:01 AM | RSS

Các Kitô hữu ở Syria kêu gọi giúp đỡ để không phải chạy trốnCha Nidal Abdel Massih Thomas, linh mục của Giáo hội Công giáo Canđê, Đại diện Đức Thượng phụ ở khu vực đông bắc Syria, hiện do người Kurd kiểm soát, cho biết về hoàn cảnh khó khăn của các Kitô hữu ở đây, đồng thời kêu gọi mọi người trợ giúp để các Kitô hữu không phải chạy trốn khỏi quê hương.

Nói với Vatican News, cha Thomas cho biết, khu vực Jazira nằm ở phía bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, phần lớn do lực lượng người Kurd kiểm soát. Ở đây, hầu hết các Kitô hữu, đa số là người Assyria, đã rời bỏ làng mạc. Có rất nhiều nhà thờ trong 38 ngôi làng này, nhưng do tình trạng di cư, hiện chỉ có hai nhà thờ còn hoạt động. Trước chiến tranh, có 21 ngàn Kitô hữu Chính thống Assyria hiện diện trong khu vực, nhưng nay chỉ còn 800 người.

Cuộc chạy trốn lớn này bắt đầu cách đây 4 năm, khi 150 Kitô hữu bị Hồi giáo ISIS bắt cóc. Sau 15 ngày, những kẻ khủng bố yêu cầu tiền chuộc và vì không được đáp ứng, nhóm Hồi giáo đã cho phổ biến một đoạn video về việc hành quyết ba trong số các con tin.

Từ vụ bắt cóc đó, và tiếp theo những vụ bắt cóc khác, 80% người Assyria đã chạy sang Libăng. Theo cha Nidal Thomas, “đây là một hoạt động kinh doanh”, bởi vì họ bắt cóc các Kitô hữu và đòi tiền chuộc. Vào thời điểm đó, không có lực lượng nào bảo vệ các Kitô hữu vì vậy nhiều người đã phải bỏ nhà ra đi và tiếp tục ra đi.

Hiện nay, đã có nhiều lực lượng tham gia giải quyết khủng hoảng. Trong bối cảnh này, một số nhóm Kitô hữu đã liên minh với người Kurd, trong khi những nhóm khác chiến đấu với quân đội Syria. Điều này càng làm cho các Kitô hữu ở lại gặp khó khăn hơn, vì họ luôn bị nghi ngờ ủng hộ phe này hay phe kia và bị nhắm mục tiêu. Ngoài ra, lực lượng vũ trang người Kurd cũng đang tuyển mộ thanh niên, trong số các Kitô hữu để bổ sung lực lượng. Do đó, hoàn cảnh của các Kitô hữu ở khu vực Jazira khó khăn hơn ở phần còn lại của Syria. Đối với những người ở lại, nơi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, họ còn phải gặp thêm khó khăn khi nhận tiền của người thân ở nước ngoài gửi về.

Đây là lý do tại sao cha Thomas lên tiếng kêu gọi giúp đỡ của những người thiện chí. Ngài nói với Vatican News, xin “mọi người cần biết về hoàn cảnh của chúng tôi. Các Kitô hữu ở đây không thể tiếp tục chờ đợi để ra đi. Họ yêu cầu người thân ở nước ngoài giúp họ chạy trốn, vì họ đang phải đối diện với nhiều loại khó khăn và không có tương lai”.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va