Ba tu sĩ Chính thống Copte Ai Cập bị sát hại ở Nam Phi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 30 | Cật nhập lần cuối: 3/14/2024 7:51:10 PM | RSS

Ba tu si Chinh thong Copte Ai Cap bi sat hai o Nam PhiNgày 12.03.2024, tại một tu viện, cách Pretoria, thủ đô Nam Phi 30 km về phía đông, ba tu sĩ của Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập đã bị sát hại dã man. Đó là cha Takla Moussa, đứng đầu giáo phận Nam Phi, cha Minah ava Marcus và cha Youstos ava Marcus.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, cuộc tấn công đã làm cho ba tu sĩ thiệt mạng với những vết thương bị đánh bằng cây sắt. Một tu sĩ khác cũng bị tấn công nhưng đã chạy thoát. Sau khi gây án các hung thủ đã bỏ chạy và không lấy đi một thứ gì. Theo cảnh sát động cơ sát hại các tu sĩ của Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập vẫn chưa được xác định. Một thành viên của Giáo hội bị cho là nghi phạm của vụ tấn công.

Đại sứ Ai Cập cũng đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ sát hại để cập nhật những diễn biến của cuộc điều tra và mang lại sự hỗ trợ của các tổ chức Cairo cho cộng đoàn tôn giáo.

Vụ giết người đã làm cho cộng đoàn Chính thống Copte đau buồn sâu sắc. Trong một thông cáo, Đức Thượng phụ Tawadros II, lãnh đạo Giáo hội Chính thống Copte cho biết, đang theo dõi chặt chẽ tất cả các chi tiết của vụ việc này, chờ được thông báo động cơ của vụ sát hại. Thông cáo viết: “Nỗi đau buồn của chúng tôi không thể diễn tả bằng lời, nhưng chúng tôi biết rằng ba tu sĩ đang hưởng phúc thiên đường trong lòng tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob”.

Cộng đoàn Chính thống giáo Copte Ai Cập không còn xa lạ với những sự kiện đẫm máu đánh dấu đời sống nội bộ của Giáo hội này. Vụ sát hại viện trưởng Anba Epiphanios của đan viện Thánh Macarius ở Wadi Natrun là một trong những vụ gây chấn động cộng đoàn này nhất. Ngày 29.07.2018, các đan sĩ của đan viện đã tìm thấy thi thể viện trưởng chết trong vũng máu với những vết thương bị đánh vào đầu bằng một vật nhọn và sắc. Sau đó, với cuộc điều tra của cảnh sát, toà đã kết án tử hình hai cựu đan sĩ. Hai người này đã phạm tội giết người do trước đó đã bị viện trưởng phạt về tội biển thủ tiền bạc của đan viện, sau nhiều lần cảnh cáo và điều tra.

Là một nhà nghiên cứu và học giả, viện trưởng Anba Epiphanios đã nghiên cứu và dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Ả Rập một số sách trong bộ Kinh Thánh. Ngài đã sống hết lòng với các đan sĩ và hiệp thông sâu sắc với các đan sĩ và các cộng đoàn đan viện khác của Giáo hội Công giáo.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi