Bạo lực mới nhất ở Haiti: Bệnh viện Công giáo bị tấn công

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 34 | Cật nhập lần cuối: 3/6/2024 7:59:52 PM | RSS

Bao luc moi nhat o Haiti: Benh vien Cong giao bi tan congSau vụ vượt ngục hàng loạt vào cuối tuần trước, trong đó gần 4.000 tù nhân trốn thoát, một bệnh viện Công giáo đã bị tấn công. Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, bà Joceline Colas, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Haiti đã nói về tình hình an ninh bi thảm ở Haiti. Bà nhận xét rằng bạo lực băng đảng ở Haiti đã đi quá xa.

Sau khi các băng đảng tấn công vào hai nhà tù khiến gần 4.000 tù nhân trốn thoát, bạo lực tại Haiti vẫn tiếp tục hoành hành khắp cả nước bất chấp tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm 72 giờ do chính phủ áp đặt. Các băng đảng hiện đang tấn công các sân bay, một số tòa nhà công cộng, bao gồm cả bệnh viện, trong số đó có bệnh viện Công giáo Thánh Phanxicô Xaviê ở Port-au-Prince.

Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Haiti cho biết bạo lực băng đảng không phải là mới ở Haiti, nhưng ngày nay đã đạt đến mức không thể chấp nhận được, không chừa một ai, kể cả các tổ chức Nhà nước và Giáo hội.

Liên Hiệp Quốc ước tính xung đột với các băng đảng ở Haiti đã giết chết gần 5.000 người vào năm 2023 và khiến khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Vào tháng 1 năm nay, hơn 100 người thiệt mạng và tháng 2 đạt kỷ lục mới với 176 người thiệt mạng, chủ yếu là do súng đạn.

Giáo hội trở thành mục tiêu của các băng đảng

Giáo hội cũng ngày càng trở thành mục tiêu của các băng đảng khi chúng tấn công các giáo xứ và bắt cóc các linh mục cũng như các tu sĩ nam nữ.

Bà Joceline Colas cho biết vẫn chưa có tin tức về 6 nam tu sĩ dòng Thánh Tâm bị bắt cóc vào ngày 23/2 tại Port-au-Prince, trong khi một linh mục bị bắt cóc cùng ngày đã được thả. Bà nói: “Các băng nhóm tấn công mọi người. Họ tấn công mọi thứ và gần như tất cả các tổ chức, trực tiếp hoặc gián tiếp. Và gần đây Giáo hội đã trở thành mục tiêu”.

Trước tình trạng bất an này, các tổ chức của Giáo hội, bao gồm cả Ủy ban Công lý và Hòa bình phải thay đổi thói quen, buộc phải làm việc tại nhà và rất hiếm khi đến văn phòng vì sợ bị bắt cóc. Ngoài ra, nhiều trường Công giáo đã buộc phải đóng cửa.

Bà Colas đã than thở về “sự không hành động” của chính quyền Haiti bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ Giáo hội để đảm nhận trách nhiệm của họ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Bà cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị ở Haiti đang sử dụng các băng đảng để duy trì quyền lực.

Bà lưu ý rằng vụ nổ xảy ra vào ngày 28.01.2024 làm Đức cha Pierre-André Dumas bị thương đã xác nhận rằng Giáo hội đã trở thành mục tiêu trực tiếp của các băng đảng. Hiện đang được điều trị trong một bệnh viện ở Miami, Florida, Đức cha Dumas đã mạnh mẽ phê bình chính quyền Haiti vì đã không giải quyết cuộc khủng hoảng.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi