ĐGH Phanxicô: Sẽ không có hòa bình nếu không đối thoại

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1022 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Hòa bình không thể được xây dựng mà không có đối thoại dựa trên sự hiền lành.Vào sáng thứ Tư 21.8.2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phát biểu như thế với một nhóm sinh viên và giáo viên của Trường Trung học đệ nhất cấp Seibu Gauken Bunri Tokyo, Nhật Bản – khi nhóm này tụ họp ở sân San Damasus của Vatican. Ngài nói: "Tất cả các cuộc chiến tranh, tất cả các xung đột, tất cả các vấn đề chưa được giải quyết khiến chúng ta đụng độ nhau đều là do thiếu đối thoại". Vì vậy, "khi có vấn đề" thì luôn cần đến "đối thoại: đây là yếu tố tạo ra hòa bình".


Với các bạn trẻ Nhật Bản này, Đức Giáo hoàng đã đặc biệt chỉ ra tầm quan trọng của việc "phải trở nên quen thuộc với người khác và các nền văn hóa khác". Kinh nghiệm này "làm cho chúng ta phát triển". Ngài giải thích: Thật vậy, "nếu chúng ta bị cô lập trong chính mình, chúng ta chỉ có những cái trong tay mình, chúng ta không thể phát triển văn hóa; trái lại, nếu chúng ta tìm kiếm người khác, các nền văn hóa khác, các cách suy nghĩ khác, các tôn giáo khác, chúng ta sẽ đi ra khỏi chính mình và bắt đầu một cuộc phiêu lưu đẹp nhất được gọi là "đối thoại". Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng cảnh báo, đối thoại không cho phép đóng cửa và xung đột, "bởi vì chúng ta nói chuyện với nhau để tìm thấy chính chúng ta chứ không phải để cãi nhau".


Và trong quan điểm này, Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận: đó là tầm quan trọng của sự hiền lành. Hiền lành là khả năng đi tìm con người, tìm văn hóa cách hòa bình, là khả năng đặt câu hỏi cách thông minh: "Nhưng tại sao bạn nghĩ như thế này? Tại sao nền văn hóa này làm như thế?". Lắng nghe người khác rồi mới nói. Đầu tiên nghe, sau đó nói. Đấy là sự hiền lành".
 

Hoang Mạc (chuyển dịch)
Nguồn: L’Osservatore Romano