Bò và lừa bên máng cỏ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 635 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Đang khi thánh Giuse và Mẹ Maria còn trên đường tới Bêlem, một thiên thần đã bí mật gặp gỡ các con vật để chọn chúng giúp đỡ thánh gia trong hang đá. Dĩ nhiên, sư tử xung phong, nó nói: “Một Vị Vua đáng là Đấng duy nhất cai trị muôn dân, con sẽ xé ra từng mảnh bất kỳ kẻ nào ở bất cứ nơi đâu dám động vào Hài Nhi”.


Thiên Thần đáp: “Ngươi bạo lực quá”.


Kế đó, chú chồn lanh lợi đứng lên ngây ngô phát biểu: “Con sẽ đi lấy mật hảo hạng cho Bé Giêsu, và mỗi sáng con sẽ bắt trộm một con gà cho Mẹ Ngài”.


Thiên thần bảo nó: “Ngươi không ngay thẳng chút nào”.


Tiếp đến, cô công đứng xòe cái đuôi sặc sỡ và nói: “Con sẽ trang trí cho cái chuồng ọp ẹp ấy rực rỡ hơn cung điện Salomon”.

 

Thiên thần nói: “Ngươi kiêu căng quá”.


Nhiều con vật khác cũng đến xin được phục vụ thánh gia, nhưng chẳng con nào được chọn. Thiên thần đưa mắt nhìn quanh lần cuối thì thấy một chú bò và một chú lừa đang làm việc ngoài đồng với bác nông dân. Thiên thần gọi chúng và hỏi: “Các ngươi định giúp gì cho Chúa Hài Nhi?”


Lừa rũ đôi tai dài xuống và nói: “Chẳng có gì, Chúng con dốt lắm, nhưng chúng con biết tự hạ và nhẫn nại. Chúng con sẽ cố hết sức để học phụng sự Ngài nhiều hơn”.


Bò rụt rè thêm: “Đúng đấy, ước gì chúng con làm được chút gì đó cho Chúa, chẳng hạn chúng con sẽ lấy đuôi đuổi muỗi cũng được”.


Thiên thần bảo: “Hay lắm! Các ngươi đúng là hai con vật ta đang cần.



Willi Hoffsuemmer

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 42