Con chiên lạc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 600 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Bên ngoài nông trại, tôi gặp bác nông dân đang vác con chiên non. Ông ấy chào tôi:


- Vừa mới tìm được con chiên lạc đây.


- Hàng rào xung quanh như thế làm sao mà lạc được?


- Nó cố ăn mà đi lạc đấy. Nó vừa cúi đầu gặm cỏ vừa đi tới, cứ thế nó lang thang hết bãi cỏ này sang bãi cỏ khác. Đôi khi nó chui qua lỗ hổng hàng rào, nhưng rồi không sao tìm được cái lỗ hổng ấy mà quay về”.


Câu truyện này lặp lại trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng cố ăn mà đi lạc, cố làm mà đi lạc. Chúng ta không ngẩng đầu lên, lang thang hết ước ao hoặc ảo tưởng này tới ước ao hoặc ảo tưởng khác. Chúng ta chui đầu qua lỗ hổng rồi không tìm được đường về. Cám ơn Chúa là Mục Tử Nhâ Lành luôn đi tìm và cứu vớt những kẻ lạc lối.


Eugence E.Schimidt

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 34.