Gậy ông đập lưng ông

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 580 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Một người rất vũ phu chiều nọ hẹn gặp vợ để đưa bà đi mua sắm. Ông kiên nhẫn đợi 15 phút. Bà vẫn chưa đến. Ông hầm hực đợi thêm 15 phút nữa. Vẫn không thấy bà đâu. Ông bắt đầu điên tiết. Nhìn thấy gần đó có chiếc máy tự động vẽ 4 tấm hình trong vòng hai phút, ông bước vào phòng máy sau khi bỏ đồng xu vào máy, ông giả bộ diễn tả bộ mặt dữ dằn như ma quỷ, chuyện đó không khó lắm trong hoàn cảnh hiện tại của ông. Kết quả làm cho ngay cả ông cũng phải sửng sốt.


Thế rồi ông viết tên vợ mình trên mảnh giấy và bỏ lại quầy. Mảnh giấy ghi: “Nếu quý ông bà nào thấy một bà nhỏ thó, đen đủi, mắt nâu và nét mặt có vẻ hối hận xuất hiện ở đây để tìm một ai đó, xin làm ơn trao cho bà ấy cái này”.


Ông trở về cơ quan và hài lòng với ý tưởng làm một tấm hình đáng giá ngàn lời, phải 4 tấm hình mới bộc lộ hết cơn tức tối của ông.


Bà vợ gom hết 4 tấm hình bỏ vào ví. Hễ ai đề nghị kết hôn với bà thì bà lôi chúng ra cho người ấy xem.


Montrealer

Rev. Frank Mihalie, SVD, Dụ ngôn đời thường,

(Nhóm Alpha biên dịch), tr. 25.