Cây tốt sinh trái tốt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 966 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Từ gia thất thánh Anna và thánh GioaKim,

hàng miêu duệ của vua Đa Vít,

Đức Maria đã được hạ sinh,

Lộng lẫy quá ! “Lầu đài Đa Vít”.

 

Chúng con thờ Ngôi Hai Nhập Thể,

Chúng con kính “Dạ cưu mang LỜI”.

Chúng con kính phụ mẫu của Mẹ.

Ông bà ngoại của Chúa Làm Người.

 

kìa cây tốt ! đã sinh trái tốt.

Cây hồng nở “Hồng Thiêng Mầu Nhiệm”,

Hương nhân đức ngạt ngào chín cõi,

Chạm đến ai… ân Trời hiển hiện.

Con nhận ơn, tri ân Mẹ giúp,

Mến Mẹ nhiều, càng ơn hai Ngoại.

Ngoại ơi ! sinh dưỡng bao công …

Mà nay kíp tặng đời Đóa Hồng nhiệm lạ.

 

“con đạo hạnh” là hào quang của cha mẹ

“con thảo hiền” là phúc đức đã đơm hoa.

“con hiếu nghĩa” là nghĩa nhân đan kết.

“con thánh đức”  là bảo chứng thiên đàng.

 

Mẹ Thầy đã  được vinh danh,

Gợi suy công đức dưỡng sanh từ nguồn…

Nhìn xem cây tốt trái ngon

Mẹ cha gương mẫu cháu con phúc phần.

 

Chúng con cất tiếng ngợi ca,

“Chúa Trời thương đổ muôn ngàn phúc ân.

Qua dòng Đa – Vít thánh vương,

Qua ông bà Ngoại Thiên Vương làm Người.

 

Mừng hai Ngoại hưởng ơn miên viễn        

Vì Thánh danh Thiên Chúa từ nhân.           

Một nhà: ba con người thánh thiện.         

Đều trở thành ba vị thánh nhân.

 

Xin phù hộ chúng con, Ngoại nhé !

Mỗi người nam, mỗi vẻ phận riêng,

chuốt trau đời sống thiêng liêng.

Làm cha – tài đức, uy nghiêm, vững vàng…

 

Xin phù hộ chúng con, Ngoại nhé !

Mỗi người nữ, mỗi vẻ vai trò.

An gia, tứ đức… cho tròn.

Vun bồi đức hạnh, sinh con Nước Trời.

 

Xin phù hộ chúng con, Ngoại nhé !

Mỗi người con, mỗi vẻ hồn nhiên.

Chuyên cần, tài đức, thảo hiền.

Hăng say phục vụ trong niềm tin yêu…


                                                          Mừng lễ thánh Gioakim và Anna

Hòa Duyên