Chúa là điểm tim
“Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông
và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20, 19)
Các môn đệ tìm đường bỏ trốn
Chúa đem về một chốn nương thân
Phục sinh một đóa hồng ân
Môn sinh đón nhận bình an của Thầy
Đừng sợ nữa, chính Thầy đến đó
Cơn hãi hùng gian khó đã qua
Cửa lòng hãy mở toang ra
Thầy đây vẫn sống chan hoà sắt son
Chúa tâm điểm vòng tròn hiệp nhất
Chối bỏ Thầy sự thật uốn cong
Cho dù vất vả long đong
Tâm không có Chúa uổng công một đời
Ngài nhìn thấy từ trời cao thẳm
Trí lòng con mê đắm hão huyền
Tội con thanh tẩy triền miên
Thân con Chúa dắt xa miền điêu linh
Muôn lạy Đấng Phục Sinh cao cả
Con nhìn lên Thánh Giá điểm tâm
Giơ tay đón nhận Thánh Thần
Dựng xây Hội Thánh là thân thể Ngài
Chúa sống lại, đứng ngay chính giữa
Bởi Chúa là điểm tựa trần gian
Giêsu Thái Tử Bình An
Xót thương nhân loại gian nan kiếm tìm
Con khao khát vầng tim của Chúa
Tuyên xưng Ngài Đấng Thánh của con
Giêsu Thiên Chúa con thờ
Trong Ngài muôn nước mong chờ phục sinh.
Con chúc tụng tôn vinh Lời Chúa
Lời vĩnh hằng muôn thuở nơi Cha
Cho con ngày tháng an hoà
Đời con có Chúa mãi là điểm tim.
Nt Bích Ngọc
Thi ca cầu nguyện 59 (15.4.2012)