Có Chúa quan-phòng
Khi cuộc sống bấp bênh, màn đen phủ
Lòng lung lay muốn trốc cội niềm tin!
Lắm ưu phiền, nghĩ quẫn riết vô minh
Khó thấy rõ sự quan-phòng của Chúa!
Chạy loanh quanh cố gắng tìm điểm tựa!
Nhưng trần gian, biết nương tựa vào ai?
Mượn men say quên cuộc sống tương lai!
Quên sao được, chuyện đời đang còn đó.
Qua ngày tháng, đổi thay, lòng sáng tỏ
Thấy rõ ràng thực sự Chúa yêu thương!
Bao hiểm nguy gặp phải trên nẻo đường
Không có Chúa quan-phòng sao sống nỗi?
Ôi lạy Chúa, xót thương con mê muội
Đã ngông cuồng bắt Chúa theo ý con!
Không vững tin, để chao đảo tâm hồn;
Chưa thỏa mãn, đã vội vàng nghi hoặc!
Xin dâng Chúa trọn linh hồn, thân xác
Cùng cuộc đời hiện tại lẫn tương lai.
Con chỉ mong trong bóng tối đêm dài
Vẫn thấy rõ sự quan-phòng của Chúa.
Rafael-Faustina H
Thi ca cầu nguyện 62 (6.5.2012)