Con đường hẹp của Mẹ Maria - Mùa Vui
Tháng Năm - mùa hoa kính Mẹ hiền
Con gom hoa đẹp từ thiên nhiên
Chắt lọc hoa thiêng trong cuộc sống
Hứng cả lệ đời kính dâng lên.
Hoa nào con dâng Mẹ cũng nhận,
Vì Mẹ là Mẹ của Chúa Chiên
Hoa nào Mẹ cũng khen “con thảo”
Vì con là con của Mẹ hiền.
Mẹ ơi! Chiêm ngắm Mẹ không ngơi
Chợt nghe … Mẹ tỏ một đôi lời,
“đường đời thênh thang dễ lạc lối!
Đường hẹp khó đi lại tới Trời.”
Con suy “đường hẹp” Mẹ từng bước.
Lần theo mầu nhiệm chuỗi Mân Côi.
Đường hẹp mà rộng thênh thang lạ!
Thiên địa nhân mới – Thiên đàng, ơ!!
* * *
Mùa vui – khởi thời Chúa giáng sinh.
TRỜI mưa Công Chính – thấm Nữ Trinh,
Từ đây Ngọc Khiết đã là MẸ,
Trinh Nữ hạ sinh vẫn Băng Trinh.
Con nhìn theo Mẹ suy gẫm lại,
Bởi đâu diễm phúc nhất sinh linh?
Xin theo đường hẹp Mẹ chỉ lối,
Những mong: diễm phúc có phần mình.
*
1* Ma-ri-a kết hoa cầu nguyện …
Hương trinh trong say luyến thinh không…
Hiến dâng: là đóa hoa lòng
Cậy trông Lời Hứa – càng nồng sắc hương.
Sứ Thần Chúa: “chào Bà đầy phúc!
Lời Truyền tin: Thiên Chúa làm người,
Người mang thai “Chúa của người”
Nhiệm mầu Cứu Độ - từ TRỜI đã khai.
CON xin vâng, xin vâng MẸ cũng.
Mẹ mang LỜI, tỏa lựng ngàn hương
Mẹ dâng hương ngọt khiêm nhường
Hương lên chín cõi – hương nương lòng người.
Hoa của Mẹ, nở trên đường hẹp
Rất tự do lại đẹp chân thành
Đường lành tuy hẹp mà quang,
Ai mong Thiên quốc – nhịp nhàng tiến lên …
*
2* Ma-ri-a là hoa Thăm viếng
Hoa sẻ chia – hiện diện với đời
Nhiệt tâm – thấu cảm cùng người
Kìa hoa bác ái – Chúa Trời quý thay!
Lời Mẹ chào – chúc mừng chị họ
Dạ son sẻ - con trẻ nhảy mừng.
bà khen Mẹ phúc lạ lùng!
Mẹ liền dâng đóa khiêm cung – ngợi mừng.
“Linh hồn tôi, ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi, hòa khúc hoan ca …
Chúa thương cứu độ trần gian …
Tôi là tỳ nữ - Chúa làm cho lên …
Hoa của Mẹ, nở trên đường hẹp
Rất tự do lại đẹp chân thành
Đường lành tuy hẹp mà quang,
Ai mong Thiên quốc – nhịp nhàng tiến lên …
*
3* Đấng Cứu Tinh giáng trần trong khổ
Đền Ngài ngự - nơi ở bò chiên !
Ngài nằm máng cỏ thật hiền
Chiên bò kính sợ - lặng yên bái chầu.
Hoa khó nghèo – Thánh Gia dâng kính,
Trong khiêm nhu, an tĩnh, vâng lời…
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người lòng ngay.
Mẹ ru giấc – con yêu bé nhỏ.
Mẹ lặng thờ - Vua của muôn vua.
Mùa Xuân Giáng thế đã vừa
Mẹ dâng khiết tịnh cho vừa “lòng ngay”
Hoa của Mẹ, nở trên đường hẹp
Rất tự do lại đẹp chân thành
Đường lành tuy hẹp mà quang,
Ai mong Thiên quốc – nhịp nhàng tiến lên …
*
4* Luật đã truyền: dâng con cho Chúa.
Thánh Gia đem: Con Chúa dâng TRỜI.
Dâng con, Mẹ cũng dâng đời,
Càng mong con lớn – Mẹ chờ gươm thâu!!!
Lời tiên tri, vui buồn đều có…
Mẹ xin dâng hoa đỏ đồng công
Dẫu đời nghịch cảnh mặc lòng!
Kiên trì theo Chúa sẽ không nao lòng.
Mẹ hiền hậu, lo toan sau trước.,
Nào tam tòng – tứ đức ngát hương.
Bình thường mà đẹp phi thường,
Ai tìm hạnh phúc ? nhìn đường Mẹ đi.
Hoa của Mẹ, nở trên đường hẹp
Rất tự do lại đẹp chân thành
Đường lành tuy hẹp mà quang,
Ai mong Thiên quốc – nhịp nhàng tiến lên …
*
5* Chúa trưởng thành, lên đền lễ tạ.
cùng kinh sư đối đáp Đạo mầu…
Nhiệt tâm lo việc Chúa Cha
Nào hay cha mẹ bôn ba tìm Người.
Thánh Giu-se dâng hoa bền chí
Còn Mẹ yêu liên lỉ lo toan.
Mẹ Cha lạc mất Con ngoan
Như là xa Chúa – lòng nào được an!
Ba ngày trời – Thánh Gia tan hợp
Ba bông hoa: tin, cậy, mến dâng.
Hoa nào cũng đẹp lòng vàng
Hương bay chín cõi thiên đàng cũng say.
Hoa của Mẹ, nở trên đường hẹp
Sáng tự do lại đẹp chân thành
Đường lành tuy hẹp mà quang,
Ai mong Thiên quốc – nhịp nhàng tiến lên …
Hòa Duyên