Con học vẽ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 780 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Bạn đọc sẽ ngạc nhiên khi biết tác giả của những tâm tình lạc quan và lòng đạo chất chứa  trong bài thơ sau đây, là một người khiếm thị.

 

*  *  *

Chúa vẽ ông mặt trời

Sáng tươi và ấm áp

Sưởi ấm con mùa đông

Chúa vẽ cả con sông

Cho con về tắm mát

Những chiều nắng hanh hao

Chúa vẽ cơn mưa rào

Đổ ào trên ruộng lúa

Lúa trổ bông trĩu hạt

Mẹ gánh về đầy sân

Chúa vẽ tận chân trời

Một màu xanh hy vọng

Chứa trong lòng đại dương

Bao nhiêu là tôm cá

Chúa vẽ ngàn hoa lá

Ngàn ong bướm liệng bay

Cho đời thêm mật ngọt

Chim muông vào ca hót

Chúa vẽ rừng xanh thẳm

Cất giấu những kho tàng

Chúa đặt quả tim vàng

Giữa lòng con bé nhỏ

Vẽ thêm cả nụ cười

Trên môi người rạng rỡ

 

Con học vẽ  Mở mắt con nhìn đời

  Ánh mặt trời lấp lánh

  Ngòi bút Chúa ưu tư

  Vẽ hình cây Thập Tự

  Vẽ trường đời Giê-su

  Đưa con vào lớp học

  Dạy con học vần yêu

  Dù là thù hay bạn

  Chúa vạn lần bao dung

  Ngài dạy con tha thứ

 

Rồi trong bữa tiệc ly

Chúa vẽ chiếc bánh tròn

Và ở luôn trong đó

Cho mãi đến ngàn sau

Chúa vẫn ở địa cầu

Vẽ bầu trời tươi đẹp

Tỏa những làn gió mát

Tất cả như mời gọi

Theo Giê-su con vẽ

Vẽ những nụ cười tươi

Vẽ niềm tin chân lý

Vẽ những quả tim vàng

Đặt lên thuyền nhân ái

Chở về khắp muôn phương.

 

                      

Hoa Mặt Trời