Đường nên thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 674 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Con đường nên thánh TÊRÊSA

Tình, tài, danh vọng thực là mong manh

Quyết tâm tới đỉnh trọn lành

Đơn sơ thánh thiện thực hành thâm sâu

 

“Hy sinh dù nhỏ đến đâu!”

Hiểu lầm, giá lạnh… khổ đau rã rời

Trăm điều thử thách tơi bời

Mỉm cười chịu đựng thiệt thòi bất công

 

Âm thầm nhịn nhục bằng lòng

Trước nhan thánh Chúa cậy trông khẩn nài

Như em bé nhỏ trong thai

“Chúa Cha chờ đón, tay Ngài đỡ nâng”

 

Tầm thường nhưng thật cao sang

Ước mơ “Linh mục” tiến dâng sớm chiều

Khát mong “Tử đạo” toàn thiêu

Tình Yêu đại độ thêm nhiều hy sinh

 

“Tình Yêu” phương thế hiển vinh

“Nào đâu hối hận hiến mình  đời con!”

Bình an tình mến sắt son

Niềm vui trọn vẹn chẳng còn bơ vơ

 

Cậy trông tín thác vô bờ

Trở nên bé nhỏ đơn sơ khiêm nhường

Tin Mừng Lời Chúa theo gương

“Tinh Thần Thơ Trẻ Thiên Đường” thảnh thơi

 

“Mến yêu Chúa nhất trên đời

Yêu thương phục vụ vui tươi” phúc lành

Tấm lòng con thảo rạng danh

“Khiêm nhu, Tín thác, Trung thành, Đơn sơ”

 

 

 Đường nên thánh

Lm. Khuất Dũng

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn, Đơn Sơ Cánh Hồng, 10/2011, tr. 24.