Hãy ra khỏi mộ (Ga 11,1-45)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1404 | Cật nhập lần cuối: 3/29/2020 11:17:55 AM | RSS

Chỉ một lần con sống trong đời

Sống duy nhất một lần cho tất cả

Sự sống lại đời đời còn quý giá

Vì con không còn phải chết nữa đâu.

*

Không quan tâm gì đến sự sống đời sau

Cuộc sống con sẽ toàn là bi đát

Cái chết đến ra đi của thân xác

Mang theo được gì tay lại trắng tay.

*

Đồng hoang Belem đến Núi Sọ của Thày

Mộ đá trống Ngài Phục Sinh vinh hiển

Cố gắng dựng xây cuộc sống bằng việc thiện

Đời sau, đời này không bi đát chỉ đáng yêu.

*

“Người Thày yêu đang đau nặng rất nhiều”

Một mẫu gương dạy con cầu nguyện

Trong vô vọng buồn phiền đan kín

Với niềm tin, quan phòng Ngài luôn bao phủ trên con.

*

Cộng tác với Ngài con sống tốt hơn

“Đem phiến đá này đi” cùng mọi người con góp sức

“Hãy ra khỏi mộ” Ladaro tiến bước

“Hãy cởi trói để anh ấy đi” vâng lệnh Chúa con tiếp tay.

*

Nếu một mai bạn thấy tôi nằm chết

Bạn đừng buồn vì Thiên Chúa đến dẫn tôi đi. (*)

Sống với đức tin xin được khắc ghi

Tin vào Chúa dẫu chết đi cùng sẽ sống.

Hãy ra khỏi mộ (Ga 11,1-45)

Chúa nhật V Mùa Chay năm A

Kim Hải

Đồng Xanh Thơ Sài Gòn

----------------------------------

(*) Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu