Têrêsa, Chị tôi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1910 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Hôm qua ngày kỵ của Chị tôi (*).

Hôm nay ngày Chị nhập Nước Trời.

Ngày đó, Trời mưa giống hồng lạ...

Từ ấy vườn hồng mãi sinh sôi.

Hăm bốn xuân đời, Chị chăm học

Chữ "yêu", quyến rũ cả một đời,

Học đi với hành trong tịnh nguyện,

Yêu Chúa - yêu người mãi không ngơi.

 

Tê-rê-sa ơi! Chị dễ thương!

Tuổi xuân gửi giữa bốn bức tường.

Niềm vui bổn phận - rèn nhân đức.

Hương hoa Thánh Thể - thỏa yêu đương.

Bạn Tình Giê-su, đáng yêu quá!

Dẫn Chị trải lòng đến muôn phương...

Đến đâu... Chị cũng hay làm nũng

Để Anh dập tắt lửa chiến trường.

 

Anh Giê-su ơi! Đấng Thiên Sai.

Ngài làm hoan lạc cõi trần ai.

Ngài ban đắm đuối hồn tín thác.

Chị con khắc khoải duy chỉ Ngài.

Một đời Chị học yêu với Chúa,

Vui dâng toàn diện cuộc sống này.

Ô kìa! Chúa trao bằng tiến sĩ:

"Con đường bé nhỏ" luận án hay.

 

Hôm nay mừng Chị hưởng vinh quang,

Hội Thánh hoàn cầu thảy hân hoan.

Những miền Truyền Giáo - vui Bổn mạng.

Quý Chị xa gần - thảy vẻ vang.

Dòng Kín, hôm nay mừng giỗ Tổ.

Giáo dân, giáo sĩ... trẩy hội làng.

Gội hồn, điểm sắc... hiệp lễ kính.

Xin Chị chuyển thêm phước Thiên Đàng.

 

Kết


Nụ hồng Chúa đã vun trồng,

Đến ngày thu hoạch, giống hồng Chúa nhân...

Vườn hồng giữa cõi nhân trần,

Đóa nào giống Chị, thập phần xinh tươi.

 

Têrêsa, Chị tôi


Hòa Duyên

Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP

--------------------------------------------

(*) Thánh nữ từ trần ngày 30.9.1897.