Tim chớp mắt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2831 | Cật nhập lần cuối: 1/29/2017 9:09:03 AM | RSS

“Sơn hà nở rộ hoa tươi

và mùa ca hát vang trời về đây.” (Dc 2,12)

Tim chớp mắt… Ô ! Nắng Xuân trước cửa !!!

Ùa vào kinh rạng xanh biếc trùng dương

Tỏa thiều quang cho lúng liếng sợi thương

Màu Thiên Ý sáng trên từng lượn sóng

*

Tình trỗi dậy hồn mùa vui vỗ trống

Kinh bập bùng bật bước nhảy hồng hoang

Điệu linh thiêng rung từng tiếng nhặt khoan

Hò muôn lối tim tràn vào Ánh Sáng

*

Đàn kinh hát triều âm nhẹ buông dáng

Huyền cầm ngân tha thướt quyện cung mây

Lời trong tim vọng lên ánh ngất ngây

Giờ chiêm ngắm không gian bừng mở hội

*

Lòng khấp khởi! Ơi vần thơ rất vội!

Ý tuôn tràn bóng chữ dáng chao nghiêng

Đón Minh Đường sủng lộc nở mùa duyên

Hồn ươm Nắng nhịp thơ reo nao nức

*

A! Xuân ấm! Choàng tim đời tỉnh thức

Kéo Hương Trời ướp tươi thắm hạt kinh

Rắc mưa thiêng đượm nhuần nét huyền linh

Mùa đức hạnh thơm lừng hoa minh triết

*

A ! Xuân thánh ! Rợp vần yêu sóng biếc

Vỗ rì rào nhịp Thần Khí vút cao

Ru tiếng thơ nâng nhẹ khúc tâm giao

Say lòng mến tim ôm Lời song tấu

*

A ! Xuân khiết ! Đưa Vầng Đông chớm đậu

Trên môi cười vang dội khắp ban mai

Đêm tinh thần bừng trắng chiếu tương lai

Niềm tin chóa ươm vàng mùa chúc phúc

*

A ! Xuân mát ! Thổi Gió Trời kín múc

Đem an lành lay động cả vườn thiêng

Ngát khí thanh hồng đóa ngợp vô biên

Đời hy vọng tràn viên miền Thiện Mỹ

*

Hồn chớp mắt… Ô ! Tình Xuân diệu ý

Chạm đáy tim nung đỏ mọng khát khao

Miết vào kinh cháy rực hướng trên cao

Đường Sự Thật nở muôn hoa Sự Sống

*

Cỏ cây hỡi ! Dậy cho đời bay bổng

Dậy nôn nao đánh thức cả bình minh

Đàn tim ơi ! Réo rắt khúc tôn vinh

Mùa ca tụng hòa theo sóng thần nhạc

*

Biển dào dạt rừng lao xao câu hát

Rung mạnh đi nhịp đức ái phong nhiêu

Cùng nhảy theo điệu luân vũ huyền siêu

Tình thành tín vượt trên ngàn mây thẳm

Tim chớp mắt

Tim thúc trống đổ dồn xa vạn dặm

Hồn tung kinh thả bay khắp đồi non

Thơ đón Lời hoan hỉ tiếng sắt son

Bóng Xuân rợp… tim một đời ẩn náu

*

A ! Nắng Xuân ! Kinh ngắm Lòng châu báu!!!

A ! Tình Xuân ! Tim cảm… hồn sao thấu!!!

An Thiện Minh