Bài Thuyết Đạo nhân dịp Rằm Thượng Ngươn Nhâm Thìn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 651 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Sau đây là Bài Thuyết Đạo của Giáo Sư Thượng Minh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh, đọc tại các Thánh Thất trên địa bàn TP.HCM nhận dịp Rằm Thượng Ngươn Nhâm Thìn 2012 (dl. 6/2/2012)


NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 


Kính Hội Thánh

Kính Quý Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc , các cơ quan Ban Bộ Nghi Lễ và Toàn Đạo lưỡng phái.

Kính chư Huynh Tỷ Đệ Muội Đồng Đạo,


Rằm Thượng Ngươn là một Lễ Tiết truyền thống Á Đông,  mà ý nghĩa diễn hóa có phần phức hợp. Ở đây, có sự đánh dấu khởi điểm vận hành của chu trình thời gian, với nhiều cấp độ. Ở đây, còn thể hiện quan niệm của người xưa hoài niệm về một thời kỳ tốt đẹp của văn hóa nhân loại.


Riêng Tôn Giáo Cao Đài, Khai Đạo giữa thập niên 20, thế kỷ XX, trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại bang thống trị, dân tình khốn khổ , văn hóa truyền thống bị tha hóa bởi chánh sách văn hóa của chế độ thực dân Phương Tây. Lòng hoài vọng của Dân tộc ta về một quá khứ vàng son, lúc bấy giờ, càng thêm đậm nét. Trong Tờ Khai Đạo ngày 7 / 10 / 1926 , lòng hoài niệm này biểu hiện rất rõ. Các bậc Tiền Bối đã ca ngợi cái thời xưa, “ Gia vô bế hộ, lộ bất thập di” , cũng là để phê phán xã hội Pháp thuộc lúc ấy.


Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Đồng Đạo Cao Đài lại là tư tưởng lạc quan, luôn mang khát vọng phục hồi thời Thượng Ngươn Thánh Đức. Đó là quyết tâm thực thi Nhân Nghĩa :


Nhân bố tứ phương Đại Đạo dỉ Nhân hưng Xã Tắc 

 Nghĩa ân vạn đại Tam Kỳ trọng Nghĩa chấn Sơn Hà


Xây dựng một xã hội lý tưởng “ Người thương yêu người” , sống vời đức hiếu sinh cao cả của Thượng Đế Chí Tôn. Sự quyết tâm này có cơ sở là niềm tin vững chắc của một Dân tộc đã từng vượt qua bao thử thách lịch sử cam go, để đạt thành hạnh phúc.


Thánh Ngôn đêm 14 tháng Giêng Đinh Mão ( 1927 ) Đức Chí Tôn đã ấn chứng :

Thầy đã lập Đạo cõi Nam này là cốt để ban thưởng cho một nước, từ thưở đến giờ hằng bị lắm cơn thịnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại càng đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Địa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 này đặng vậy .”  ( Trích Đạo sử, tập 2 Nữ Đầu Sư Hương Hiếu) .


Lời dạy của Đức Chí Tôn Thượng Đế đến Rằm Thượng Ngươn Nhâm Thìn ( 2012 )  vừa tròn đúng 85 năm. Sự vinh diệu của Dân Tộc Việt Nam ta đã từng bước chứng nghiệm.


Là tín đồ có Tâm Đạo, càng được củng cố niềm tin : Dân tộc Việt Nam ta vốn vượt qua nhiều thách thức, đã đến hồi vững bước hướng về kỷ nguyên Thượng Ngươn Thánh Đức dài lâu :

Vẹn toàn hạnh phúc muôn người,

Nước Nam vinh diệu, Đạo Trời vẻ vang 


Kính chư Huynh Tỷ Đệ Muội Đồng Đạo,

Đại Đàn Thượng Ngươn tỉnh tâm ngẫm suy Đạo sự hòa Thế sự, Huynh Tỷ Đệ Muội Đồng Đạo chúng ta, Đạo tâm càng phấn khởi, vì Dân Tộc ta đồng được chan rưới ân điển của Thượng Đế Chí Tôn.

Thành tâm Đồng Đạo khẩn nguyền,

Nước Vinh – Đạo Sáng, Ân Thiêng vững bền. 

                          

                  NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA TÁT


Nguồn: caodai.vn