Giới thiệu Tập đoàn Giáo sĩ CQPTGL Đại Đạo (1)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 703 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Kính thưa Linh mục Bảo Lộc, Giáo sư Thần học tôn giáo.


Soeur Kim Chi chủ nhiệm Năm 3 Học viện Thần học Nguyễn Văn Bình.


Và các Nữ tu Học Viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình.


Tập đoàn Giáo Sĩ là một bộ phận của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Là một tập thể gồm những thành viên hiến dâng trọn đời để phục vụ cho Đại Đạo.


1. Lịch sử Tập đoàn Giáo sĩ


Thưa quý vị, Đạo Cao Đài đã được 87 năm lịch sử, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được 47 năm, thì Tập đoàn Giáo sĩ có lịch sử 46 năm tuổi.


Tập thể “Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý”: Tiền thân của Tập đoàn Giáo sĩ ngày nay.


Ngày 14- 01- Ất Tỵ (15-02-1965), Đức Chí Tôn ban ân thành lập và khai mạc Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý mở màn giai đoạn lịch sử Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam. Sau 20 năm đầu tiên, từ 1985 là Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là guồng máy sau cùng của Đại Đạo ra đời với trách vụ: phổ truyền chánh pháp Đại Đạo, phổ biến giáo lý chơn tu, phổ tế quần sanh trong cõi tạm. (những vai trò giáo sĩ)


-  Ngày Rằm tháng 7- Bính Ngọ (30- 08- 1966), Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo (Lý Thái Bạch) đã ban danh xưng “Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý” cho tập thể Thanh Thiếu Niên Cơ Quan với 2 nhiệm vụ chánh như sau:


+ Phổ thông giáo lý siêu đẳng đạo mầu để cứu rỗi về mặt tinh thần hay linh hồn.

+ Phổ thông giáo lý về mặt thế sự nhân tình và những điều thiết thực, hữu ích cho thể chất hay là xác thân.


Như vậy, Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý được thành lập nhằm đào luyện những rường cột truyền bá Đạo ở tương lai.

 

“Thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý không phải là một đoàn thể cá biệt. Thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý là đoàn thenh niên tương lai của Đại Đạo, không thu hẹp, không đóng khung, không ranh giới” [1].


“Thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý là hoàn hảo ở hiện tại cũng như tương lai của Thanh thiếu niên Đại Đạo. Thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý là một cộng đồng thanh niên chứ không phải là một tập đoàn thanh niên. Cộng đồng này là phẩm chứ không là lượng. Cộng đồng này là lò đúc, một học đường đặc biệt. Thanh thiếu niên Phổ Thông Giáo Lý là ưu tú, là lý tưởng rút ra từ toàn phần Thanh thiếu niên Đại Đạo” [2].


Từ năm 1966 đến 2005, tên gọi “Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý” được lần lượt mang các tên:


Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý, Thanh Niên Vụ, Tập đoàn Giáo sĩ, Ban Giáo Sĩ Tu sĩ, Vụ Giáo Sĩ Tu sĩ.


Đến cuối năm 2005, Ơn Trên ban ân thành lập Tập đoàn Giáo sĩ. Năm 2006, Ơn Trên ban ân vụ Giáo Sĩ Tu sĩ sáp nhập vào Tập đoàn Giáo sĩ.


2. Mục đích, Tôn chỉ, Lập trường


Tập đoàn Giáo sĩ là một tập thể đoàn kết hòa ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng thực hiện Mục Đích, Tôn Chỉ, Lập Trường của Đạo Cao Đài và của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo. Các thành viên cùng nhìn về một hướng, cùng thống nhất với nhau từ tư tưởng, lời nói, việc làm, dần dần trở thành một cộng đồng hiến dâng tốt đẹp hội tụ điển lành để phụng sự nhân sanh.


Mục đích Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo:


Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo thực hiện ba mục đích:


-  Phổ truyền chánh pháp Đại Đạo (Thiên Đạo Giải Thoát) - Hiện tại Cơ Quan đã có 15 tịnh trường tại các Thánh sở Cao Đài mà các Giáo sĩ là thành phần được Ơn Trên ban ân truyền Pháo và giảng Giáo Pháp.


-  Phổ biến giáo lý chơn tu Thiên Đạo Giải Thoát + Thế Đạo Đại Đồng): CQPTGL đã thuyết minh giáo lý tại nhiều Thánh Thất, Thánh Tịnh nhằm phổ truyền một giáo lý thuần nhất.


-  Phổ tế quần sanh trên cõi tạm (Thế Đạo Đại Đồng): Phòng khám bệnh phước thiện, tạo điều kiện phục vụ cho bá tánh nhơn sanh cả hai mặt tinh thần và vật chất…

 

Tập đoàn Giáo sĩ thực hiện mục đích của Cơ Quan và của Đạo Cao Đài là đào tạo những con người tu chứng (Đạo pháp thuần chơn, huyền vi chứng đắc), truyền giáo nồng cốt cho cơ Đạo hiện tại và tương lai.


Tôn Chỉ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo


Tam Giáo Qui Nguyên – Ngũ Chi Phục Nhất hay Công Bình, Bác Ái, Từ Bi.


-  Tam Giáo Qui Nguyên: Tam Giáo hay Vạn Giáo đều từ một gốc mà sinh ra (Đại Đạo), và phải trở về với Đại Đạo (Từ Đại Đạo phát sinh Tam Giáo Đạo, Tam Giáo Đạo trở về với Đại Đạo).


-  Ngũ chi phục nhất: Ngũ Chi: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo.


Đó là 5 nấc thang tiến hóa của con người, người tín đồ Cao Đài phải bước trên năm bậc thang ấy để trở về với Đức Cao Đài hay Đức Thượng Đế.


Lập trường Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo: Thuần chơn vô ngã, có thể diễn giải như sau:


-  Không thâu nhận tín đồ


-  Thuần túy Đạo Đức


-  Xem mình là mọi người, mọi người là mình


-  Có Yêu thương mà không đối lập


-  Có trách nhiệm mà không hậu ý


Danh từ Tu sĩ, Giáo sĩ chỉ có tại CQPTGL. Khai Minh Đại Đạo vào Rằm tháng 10 -  Bính Dần 1926, Pháp Chánh Truyền – Tân Luật là hiến pháp cơ bản cho người tín đồ Cao Đài về Tu (Luật tịnh thất), Quản Trị (Đạo Pháp) và Sống Đạo (Thế Luật). Nhưng Ơn Trên chưa ban chương đào tạo. Đến khi thành lập CQPTGL vào năm Ất Tỵ 1965, Ơn Trên đã ban Lịch Trình Hành Đạo là một chương trình đào tạo Tu Sĩ, Giáo Sĩ. Trách nhiệm đào tạo là một trách nhiệm đặc biệt được Ơn Trên ban cho Cơ Quan mà Tập đoàn Giáo sĩ trực tiếp thực hiện. Tập đoàn Giáo sĩ có trách nhiệm đào tạo nhân sự (Tu sĩ, Giáo sĩ) cho toàn Đạo.


3. Đường hướng – hoạt động


3.1 Đường hướng hoạt động

 

Tập đoàn Giáo sĩ đang xây dựng một tập thể đồng nhất gồm những con người đồng lý tưởng, hiến dâng trọn đời cho Đại Đạo và phụng sự nhân sanh. Đang kiện toàn từ cá nhân đến cơ cấu tổ chức, nhằm xây dựng tập thể kiểu mẫu, đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân sự toàn Đạo.


Muốn được như vậy, các thành viên Tập đoàn sống đạo và hành đạo theo những phương châm sau:


3.1.1 Tâm niệm


Tập đoàn Giáo sĩ sinh hoạt, sống đạo theo năm điều tâm niệm mà Đức Cao Triều Phát đã dạy:


“Điều 1: Khắc khổ, nghiêm chỉnh bản thân và yêu thương tha nhân

 Điều 2: Xem mọi người là mình, mình là mọi người, không phân biệt, thương người hoàn hảo hóa người, thương ta hoàn hảo hóa ta.

 Điều 3: Phải đặt trọn lòng tin nơi đấng Chí Tôn và Đại Đạo.

 Điều 4: Phải đặt hết sự trọn kính nơi Cơ Quan.

 Điều 5: Quyết tâm nắm cờ Đại Đạo để cắm mọi nơi ngõ hầu cứu độ toàn nhân loại”


3.1.2 Sống đạo thực hiện Tam công: công trình, công quả, công phu


Tập đoàn Giáo sĩ:


-  Thực hành các đạo sự với tâm vong kỷ vị tha.

-  Sống và làm việc cho đại chúng.

-  Liên kết tự điểm và nhận phê trong tinh thành hành động duy tiến.

-  Theo nguyên tắc: Anh lớn hướng dẫn các em nam; Chị lớn hướng dẫn các em nữ.


3.1.3 Công Phu


-  Tu luyện là điểm khởi đầu và cũng là kết thúc; là chủ điểm quan trọng nhất.

-  Công phu là điều kiện cần và đủ để đón nhận hồng ân của Ơn Trên.

-  Thành viên của Tập đoàn Giáo sĩ phải cố gắng công phu nghiêm túc theo những qui định của Hiệp Thiên Đài nêu ra.

 

3.1.4 Công trình


- Thành viên Tập đoàn phải tu tiến Tâm – Hạnh - Đức –Tài

- Tác phong đạo hạnh là đệ nhất pháp môn trên đường tu học tự độ và độ tha

- Tu sửa:

  • Tự thắng để phục vụ. đức Cao Triều dạy: “Ta không bảo các em chinh phục thiên hạ mà bảo các em tự thắng các em và phục vụ cho thiên hạ”. Dứt bỏ các thói quen xấu, tập dần những đức tánh tốt.
  • Thực hiện vô ngã kiểm hằng ngày. Sám hối ăn năn lỗi lầm và biết phục thiện.

- Học tập:

  • Lịch trình hành đạo của Đức Đại tiên Lê Văn Duyệt là kim chỉ nam để thành viên Tập đoàn thăng tiến học tập.
  • Tham dự các chương trính học tập tại Cơ Quan
  • Học tập và tu tập để nâng cao tầm mức giáo lý Đại Đạo
  • Thành viên Tập đoàn cố gắng thăng tiến để trở nên các “chuyên viên” phục vụ cho Đại Đao nhân sanh

 

3.1.5 Công quả


Thành viên Tập đoàn:

-          Làm tốt những trách nhiệm đã nhận trước  Cơ Quan hay tập thể

-          Tham gia tích cực những việc làm hữu ích cho Đại Đạo, nhơn sanh.


3.1.6 Nêu gương

-  Giáo sĩ làm gương tốt cho Tập đoàn.

-  Giáo sĩ tri, thuyết, hành như nhất.

-  Tu sĩ phải có đức Vâng Lời

 
(còn tiếp)

Giáo sĩ Hồng Mai (13.10.2012)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo


[1] Thánh Thất Bình Hòa, 28-08 Đinh Mùi, 01-10-1967.

[2] Ngọc Minh Đài, 30-10 Đinh Mùi, 01-12-1967.