Thuyết Đạo mừng Xuân Nhâm Thìn 2012

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 861 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.


Thuyết Đạo mừng Xuân Nhâm Thìn 2012Kính Hội Thánh.


Kính chư Chức sắc, Chức việc, các cơ quan Ban Bộ và toàn đạo lưỡng phái.


Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội Đồng Đạo.


Buổi kính tiễn các Đấng Thần Thánh Tiên Phật triều Thiên cuối niên Tân Mão, Đồng Đạo ta đã thành khẩn khấn nguyện cầu mong công đồng nghị sự Thiêng Liêng gia ban phúc hạnh cho Nước Nhà và cầu cho thái hoà Nhân thế. Nay giữa thời khắc giao thừa, Đồng Đạo Cao Đài thiết đàn lễ trọng, cung nghinh Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu từ bi ngự giá đàn tiền cùng cung thỉnh các Đấng Thiêng Liêng cao cả hồi loan yên vị Thiên Bàn, coi xét nhân gian, chép ghi công đức.


Mừng thay các Đấng đã tường tận chứng tri:


Mở ra thêm một chu kỳ

Đưa nhơn thế đến trường thi nhơn hoà


Chư Đồng Đạo kính mến,


Các Đấng Thiêng Liêng vốn giàu đức hiếu sinh, mở kỳ tận độ . Việc đưa rước các Đấng triều Thiên nghị sự luận tội , điểm công, phán xét định yên , là để nhủ khuyên nhắc nhở cho chư chơn linh dứt bỏ trái oan . Bởi nhất nhất trong việc thường hằng , dù có giảo hoạt tránh né luật Thế gian vẫn không khỏi vương mang luật Thiên Điều soi rọi.


Chư Huynh Tỷ Đệ Muội Đồng Đạo,


Ngay từ lúc giao thừa đón chào Nguyên đán, các Đấng đã trở về tái thủ ngôi vị Thiêng Liêng trên Thiên bàn nghi ngút khói hương ; trong Tâm Đạo Thiên lương bừng sáng .


Rồi đây, sau những ngày vui Xuân đón Tết , Đồng Đạo ta lại quây quần nồng nhiệt, thiết tha với cuộc sống đời thường . Vì bon chen sinh kế , cũng có thể có kẻ quanh năm không được may duyên tịnh tâm trước Thiên bàn . Tuy nhiên , xin chư Đồng Đạo nên nhớ rằng : Bất kỳ khắc giây nào , nơi sâu thẳm Đạo Tâm đều có Thầy thống ngự và minh xét.


Thiên bàn thiết lập trong Tâm Đạo, các Đấng Thiêng Liêng luôn kề cận ngự trị trong ta. Đó là, sự hữu hạnh của tín đồ Đại Đạo kỳ ba .Đồng Đạo ta đều có thể thắp sáng Thiên Lương , trong hành trình nhập thế .


Từ buổi đầu đời, Đồng Đạo ta đã được giải oan khiên, để  bước vào thời tận độ . Cửa Luân hồi, luật Nhân quả vốn để dạy răn Thánh Đức , giữ ngôi bực cao siêu . Tất cả chúng sinh nếu biết tự chủ , khắc kỷ tu thân , gìn thanh khiết chơn thần ; tất cả thân tâm  an lạc , an vi, đều được đồng vui Tam Kỳ tận độ:


Luật nhơn quả để răn Thánh Đức ,

Cửa Luân hồi nhắc bực cao siêu

Dầu chăng phải mực Thiên Điều

Cũng quyền tự chủ dắt dìu Thiên lương


Đồng Đạo kính mến,


Vào giao thừa Nhâm Thìn, cung nghinh các Đấng cao ngự Thiên bàn , Đồng Đạo ta càng thắp sáng Thiên lương của mỗi bản thân  để bước vào Xuân mới.

Nguyện cầu toàn cõi sanh linh , 

Thêm mùa xuân mới an bình thân tâm 

 Thiên bàn rạng rỡ hương đăng ,

Thiên lương bừng sáng, nghiệt căn dứt rời. 

 Đón xuân ở bốn phương trời,

Thiên ân ban bố sáng ngời Thiên lương.

Nhân dịp đầu xuân , kính chúc Đồng Đạo , đồng bào thuận thừa Thiên ân , Bửu quyến an khang , vẹn toàn phước lộc.


Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Thuyết Đạo mừng Xuân Nhâm Thìn 2012


Bài Thuyết Đạo


Đàn Tý Thời 24/ 12/ Tân Mão đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên tại Thánh Thất Sài Gòn, của Giáo sư Thượng Minh Thanh Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh TP HCM.


Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tất Ma Ha Tát.


Kính Hội Thánh.


Kính chư Chức sắc, Chức việc, các cơ quan Ban Bộ và toàn đạo lưỡng phái.


Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội đồng đạo.


Đêm nay 24 tháng chạp năm Tân Mão, Đồng Đạo Cao Đài chúng ta tề tựu về Thánh Thất chầu lể Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu thành tâm khẩn nguyện chung niên Đạo sự hanh thông hòa quyện vào công sức tài bồi nghiệp Đạo của toàn thể chư Môn đệ Đức Chí Tôn cao cả và trọng lể Kính tiển đưa chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên mang theo bao ước vọng chung – riêng về Đạo sự hòa chen thế sự.


Tâm Đạo thuần lương chơn chất đều nhận ra hiện thực của cuộc sống năm qua. Quả thật, hiện thực ấy không xa với:


“Lòng sở vọng gắn ghi đảo cáo”.


Huynh, Tỷ, Đệ, Muội chúng ta cùng tĩnh tâm nghiệm xét, bao sự việc đã diễn ra.


Khi toàn cầu lắm nơi ách nước tai trời, kinh tế khó khăn, bần dân càng lâm thảm cảnh. Vậy mà, năm Tân Mão hầu hết Dân Nam ta có phần hữu hạnh. Tuy chưa phải đạt thời Thánh Đức, nhưng trong hiện thực non nước, có thể khái lược về vô vàn cái được cho Đạo lẫn Đời.


Thế sự vốn yên bình, dân tình thêm hòa hiệp, vượt trên thách thức, Nam dân chung hướng đến an sinh. Đạo sự càng hanh thông, đạo trí sớm tinh tường, xa lánh vô minh, Đại Đạo đồng hành cùng dân tộc.


Hiện thực ngày nay đang diễn hóa, theo Thánh Ý Thiêng Liêng, từng minh định thuở đầu tiên mở Đạo. Đức Chí Tôn đã chọn cỏi Đất Việt, Trời Nam, để quảng truyền Đại Đạo. Bởi lẽ, trong lịch sử, dân tộc Việt vốn kiên cường bất khuất, lại bao dung, nhân hậu thủy chung. Dân tộc Việt từng chịu nhiều áp bức, nên có lắm anh hùng. Văn hóa Việt từng bị cưỡng chế hồn dung, mà vẫn bảo tồn nghĩa nhân truyền thống.


Trời Nam đất lành gieo hạt giống, để “Tiểu quốc tảo khai hội Niết bàn”, cho khắp nhân gian, noi gương dân tộc Việt.


Giống lành gieo xuống đất lành,

Mới hay Đạo cả thắm tình Nước Non.


Huynh, Tỷ, Đệ, Muội kính mến.


Các Đấng Thiêng Liêng triều Thiên, cỏi trên Ngọc Hư Cung nghị sự, công minh hành xữ, phán quyết việc nhân gian. Tùng Thiên lý thì phải hợp Nhân Tâm, Đồng Đạo chúng ta luôn thấu hiểu điều này. Không mãi mê vọng tưỡng xa vời, rời dân tộc là xa rời Thiên ý. Các Đấng Thiêng Liêng hằng xét xem cặn kẻ, vẹn vẻ ban ân.


Vẻ vang Nam Quốc sơn hà,

Chung đường dân tộc, Đạo Nhà rạng danh.


Thưa Huynh, Tỷ, Đệ, Muội đồng đạo.


Kính đưa các Đấng Thiêng Liêng triều Thiên nghị sự, Đồng Đạo ta trọng đức hiếu sinh, xót tình nhân thế đồng tâm thành khẩn nguyện:


Đời đời Quốc Thái Dân An

Phúc cho Thiên hạ vẹn toàn nghĩa nhân.

Đường tu hữu hạnh hữu phần,

Cầu cho nhân thế mùa Xuân vĩnh hằng.


Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bộ Tát Ma Ha Tát.


Giáo Sư Thượng Minh Thanh

Nguồn: caodai.vn