Vui giữa mùa tu - Chánh Hội trưởng Đạt Tịnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 495 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Hàng năm, từ nhiều thập niên qua, thánh thất Bàu Sen tuy đang giữa khóa tu thiền Đông Chí (liên tục bảy ngày), vẫn long trọng tổ chức đại lễ mừng Đức Chúa giáng sinh vào sáng 24 tháng 12 dương lịch.

 

Giáng Sinh năm nay, ngoài thông lệ đã thành truyền thống, còn có thêm một điểm rất đặc biệt là Ban Cai Quản đã trân trọng thỉnh linh mục PX Bảo Lộc, Trưởng Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn Tổng Giáo Phận TpHCM, đến thánh thất Bàu Sen chia sẻ câu chuyện đạo lý Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta.


BÀI KHAI MẠC CỦA ĐẠO HUYNH ĐẠT TỊNH

CHÁNH HỘI TRƯỞNG THÁNH THẤT BÀU SEN


Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.


Kính thưa Quý vị,

Sáng nay, họ đạo Bàu Sen vô cùng hoan hỷ khi được vinh dự đón tiếp các bậc chức sắc, chức việc, các nhà tu hành, quý vị quan khách tôn kính đại diện cơ quan chính quyền, đoàn thể xã hội đã thương mến Bàu Sen, đến dự cuộc lễ này thật đông đủ.


Thay mặt Ban Cai Quản và toàn thể bổn đạo Bàu Sen, chúng tôi xin trân trọng kính chào Quý vị, và vô cùng cảm kích, biết ơn những tình nghĩa trọng hậu mà tất cả Quý vị đã và đang ưu ái dành cho thánh thất nhỏ bé, mộc mạc này.


Kính thưa Quý vị,


Từ giữa thập niên 1960 cho tới nay, thánh thất Bàu Sen hàng năm đều chọn ngày lễ Giáng Sinh (24 tháng 12 dương lịch) làm ngày liên giao hành đạo với các thánh sở Cao Đài, các tôn giáo bạn cũng như một số cơ quan, đoàn thể tại địa phương.


Đây còn là dịp kỷ niệm tái thiết thánh thất Bàu Sen do tiền bối Phan Thanh (quả vị Bạch Liên Tiên Trưởng) khai sáng vào năm 1949.


Ngoài nghi thức tôn giáo trên chánh điện vào giờ Ngọ, trọng tâm của đại lễ kính mừng Đức Chúa giáng sinh là câu chuyện đạo lý được chia sẻ trong buổi sáng tại hội trường này.


Đây là cơ hội giúp mỗi người chúng ta không phân biệt tôn giáo, ngồi lại với nhau và cùng lắng lòng ôn học lời Tiên tiếng Phật trong thánh giáo Cao Đài, hòa điệu với lời Chúa trong Kinh Thánh.


Bởi vì xác định trọng tâm cuộc lễ sáng nay tại đây là câu chuyện đạo lý nhân mùa Giáng Sinh hàng năm, cho nên trong nghi thức khai mạc này, xin Quý vị vui lòng cho phép chúng tôi được chia sẻ đôi điều về câu chuyện đạo lý mà chúng ta sắp sửa được thưởng thức.


Thưa Quý vị,


Năm nay, câu chuyện Giáng Sinh tại thánh thất Bàu Sen do linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trình bày. Linh mục Bảo Lộc là Trưởng Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn thuộc Tổng Giáo Phận Tp.HCM.


Từ năm 2008 tới nay, rất đông tín hữu Cao Đài gần xa đã và đang dành cho linh mục Bảo Lộc rất nhiều tình cảm kính mến, quý trọng vì những hoạt động liên tôn rất tốt đẹp giữa Công Giáo và Cao Đài mà linh mục Bảo Lộc luôn luôn đem hết tâm tình, tài trí, đức độ để kết nối hai tôn giáo chúng ta.


Bổn đạo Cao Đài ắt hẳn còn nhớ rằng đúng vào lễ Khai Minh Đại Đạo năm trước, linh mục Bảo Lộc đã trân trọng tỏ bày như sau:


“Từ nhiều thập niên qua, tương quan giữa những anh chị em tín đồ Cao Đài và Công Giáo đã được tâm duyên của nhiều bậc tiền bối của hai Đạo kết dệt nên. (…) Những cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa một số anh chị em Công Giáo với các đạo hữu Cao Đài trong những năm gần đây đã giúp chúng ta thêm gần gũi nhau và làm phong phú kinh nghiệm sống của mỗi người với Thượng Đế hơn.”


“(…) Một dấu ấn, một bước ngoặt đã được khắc ghi trong lịch sử đạo giáo và lịch sử Việt tộc với sự xuất hiện của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Và từ 1926 đến nay, đã có không biết bao nhiêu cái tâm được khai sáng qua nhiều nẻo đường tâm linh và tương giao, mà chỉ mình Thượng Đế là Đấng Khai Đạo và dẫn Đạo mới tỏ tường. Phần chúng ta là phàm nhân, là những người tầm Đạo và đi theo Đạo, chúng ta cảm nhận niềm vui khi được ban tặng một niềm tin, được Thượng Đế khai mở cho con đường đến với Ngài.”


Khi nghe linh mục Bảo Lộc bày tỏ như thế, chúng ta cảm nhận thật rõ rằng rằng linh mục Bảo Lộc đang mang tâm tình Đại Đồng đến với Cao Đài để cùng chúng ta thắt chặt tình thương yêu trong Đại Đạo.


Kính thưa Quý vị,


Hôm nay câu chuyện do linh mục Bảo Lộc sắp trình bày có nhan đề: THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA.


Giờ đây khắp thế giới đang hân hoan kính mừng đại lễ Giáng Sinh. Phương Tây gọi Giáng Sinh là Noël, mà Noël xuất phát từ danh xưng Emmanuel.


Đọc Phúc Âm theo Thánh tông đồ Matthêu, chúng ta biết được gốc tích Ðức Giêsu Kitô và ý nghĩa cao siêu của danh xưng Emmanuel.


Theo Phúc Âm, sứ thần của Chúa báo mộng cho Thánh Giuse như sau:


“Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, con trẻ sẽ được gọi tên là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Matthêu 1:23).


Phúc Âm nói “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” thì cũng giống như Đức Cao Đài dạy “Thầy ngự trong lòng mỗi chúng sanh.” (thánh thất Nam Thành, ngày 17-02-1969).


Các Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa xuống thế làm người tức là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để nâng con người lên làm Thiên Chúa.


Các tín hữu Cao Đài tin rằng “Thầy là các con, các con là Thầy. Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần Thánh, Tiên Phật.”


Đây là một đức tin rất quan trọng cho con người khi bước vào đường Đạo:


Vì chỉ khi nào đã tin chắc như vậy thì chúng ta mới dám hy sinh những ham muốn trần tục để lo tu hành, để ráng sức hoàn thiện hóa mình cho trở thành ông Thần ông Thánh, ông Tiên ông Phật, và thậm chí là trở thành ông Trời như thánh giáo Cao Đài đã dạy:


Tu hành là học làm Trời

Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian.


Xác tín với nhau đức tin này để chúng ta cùng gắng công tu học, giúp đạo giúp đời, làm đúng theo lời Chúa, đúng theo lời dạy của các Đấng trong đạo Cao Đài.


Thay mặt họ đạo Bàu Sen, một lần nữa xin chân thành đa tạ tất cả Quý vị quan khách tôn kính đời và đạo đã thương mến Bàu Sen mà đến đây, làm tăng thêm không khí trang nghiêm long trọng và sự thành công tốt đẹp của đại lễ Giáng Sinh.


Chúng con kính thành cầu nguyện Đức Chí Tôn Thượng Đế, cầu nguyện Đức Chúa Giêsu ban bố ơn lành phước huệ đến với tất cả chúng con nơi đây, đến với toàn thể nhân loại, để mọi người cùng nhau hạnh hưởng một mùa Giáng Sinh an bình, đạo đức.


Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.

ĐẠT TỊNH

Thánh thất Bàu Sen