ĐGH tiếp tục an ủi thiếu nữ Bồ Đào Nha mắc bệnh hiểm nghèo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 26 | Cật nhập lần cuối: 1/27/2024 7:07:54 PM | RSS

DGH tiep tuc an ui thieu nu Bo Dao Nha mac benh hiem ngheoNgày 26.01.2024, qua một video Đức Giáo hoàng an ủi và khích lệ Edna, thiếu nữ 18 tuổi người Bồ Đào Nha đang mắc bệnh hiểm nghèo, người đã được Đức Giáo hoàng gửi thư dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới vào tháng 8 năm ngoái.

Edna mắc bệnh hiểm nghèo và ý thức mình sẽ sớm được gặp Chúa. Dịp Đại hội Giới trẻ cô đã ghi danh nhưng không thể tham dự, vì thế cô viết thư cho Đức Giáo hoàng bày tỏ ước muốn này. Đức Giáo hoàng đã trả lời thư cho cô qua một video, trong đó ngài lặp lại lời “cám ơn” sáu lần vì những gì Edna đang thể hiện: sự dịu dàng, bình an trong tâm hồn.

Hôm thứ Sáu, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Americo Manuel Alves Aguiar, Chủ tịch ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới, Đức Giáo hoàng đã gửi lời chào đến Edna qua video: “Edna, cha nhớ con. Cha nhớ rằng con đã dâng tất cả căn bệnh của con, đau khổ của con cho Ngày Giới trẻ. Cám ơn con vì điều này, cám ơn con vì đã tiếp tục chiến đấu, hãy tiếp tục như thế. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho rất nhiều bạn trẻ đang cần sức mạnh để tiếp tục bước đi. Đừng quên rằng con là một trong những trụ cột của Ngày Giới trẻ. Xin Chúa chúc lành cho con, xin Đức Mẹ gìn giữ con và đừng quên cầu nguyện cho cha. Chào con”.

Trong video Đức Giáo hoàng cũng gửi lời chào đến cụ bà Maria da Conceicao Brito Mendonca, 107 tuổi, sinh vào ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima ngày 13.05.1917. Dịp thăm Bồ Đào Nha, cụ bà đã gặp Đức Giáo hoàng tại Toà Sứ thần Lisbon và tặng ngài một xâu chuỗi Mân Côi. Đức Giáo hoàng nói: “Bà thật mạnh mẽ, hãy tiếp tục như thế. Đừng giảm tốc độ, hãy tiếp tục cầu nguyện với kinh Mân Côi, nâng đỡ Giáo hội bằng lời cầu nguyện và niềm vui”.

Sau đó, Đức Hồng y Aguiar còn xin Đức Giáo hoàng gửi lời chào đến những người trẻ đã tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Bồ Đào Nha và những người đang chuẩn bị cho Đại hội tiếp theo ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Giáo hoàng nói: “Người ta nói với cha rằng những người trẻ phải được khiêu khích, nếu không các con sẽ ngủ quên. Các con không được ngủ quên. Panama, Lisbon, Seoul, đối với các con là một hành trình để lại nhiều điều thú vị trong cuộc sống, để lại điều gì đó các con đã thực hiện. Người ta có thể nói rằng: Một người trẻ đã đi qua đây và đã để lại dấu vết. Hãy suy tư một chút về điều này: Tôi đã để lại dấu vết gì trong cuộc sống? Hãy tiến lên, đừng nàn lòng”.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi