Đức Giáo hoàng tiếp hiệp hội “Nolite timere”

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 25 | Cật nhập lần cuối: 1/27/2024 7:12:32 PM | RSS

Duc Giao hoang tiep hiep hoi Sáng thứ Bảy ngày 27.01.2024, Đức Giáo hoàng đã tiếp 300 thành viên Hiệp hội “Nolite timere”, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân hoạt động vì nụ cười và tương lai của trẻ thơ, những nạn nhân của chiến tranh.

Hiệp hội “Nolite timere” được thiết lập bởi Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, khi đó làm Sứ thần Toà Thánh tại Rwanda, và cha Tommaso Cuciniello, nhằm hỗ trợ các trẻ em mồ côi của trung tâm La Cité des Jeunes Nazareth, nạn nhân của nạn diệt chủng khủng khiếp gây ra ở Rwanda vào năm 1994.

Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Hiệp hội, Đức Giáo hoàng nhắc đến khẩu hiệu của Hiệp hội “Chúng tôi mang lại hy vọng để bắt đầu lại!”, và nói rằng công việc của các thành viên - chào đón hàng trăm trẻ em mồ côi, và nhận con nuôi từ xa để cung cấp phương tiên sinh sống, giáo dục học đường và tôn giáo - là một điều rất tốt đẹp.

Đức Giáo hoàng đề cập đến biểu tượng của trung tâm đón tiếp các trẻ mồ côi, một cái giỏ của người Rwanda: “Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong một thế giới mà ngày càng có nhiều bức tường và chia rẽ giữa con người và các dân tộc, lòng bác ái không có rào cản, như lịch sử của anh chị em đã chứng tỏ. Thực tế, nhờ sự đóng góp của nhiều người, thành viên, tình nguyện viên và nhà hảo tâm, trong một phần tư thế kỷ qua anh chị em đã cùng nhau làm việc vì trẻ em, với tinh thần cởi mở và tình yêu vô điều kiện, hiệp nhất bởi mong muốn chung là mang lại cho các em nụ cười và niềm hy vọng tương lai. Chúng ta hãy nhớ rằng chiến tranh và vũ khí lấy đi nụ cười và tương lai của trẻ em, điều này thật bi thảm”.

Đức Giáo hoàng ca ngợi hoạt động của Hiệp hội. Trong tinh thần liên đới các thành viên tạo cơ hội cho tình bạn, mang lại sức sống cho những tương quan bền vững. Nhờ đó mạng lưới tình thương được tạo ra vượt qua hoàn cảnh hiện tại, vượt qua những khác biệt về tuổi tác, quốc tịch, văn hoá và điều kiện xã hội. Điều này cho thấy rằng làm “tình nguyện viên” không chỉ là cung cấp một dịch vụ hay đóng góp kinh tế nhưng đó là “một chọn lựa làm cho chúng ta mở ra với nhu cầu của người khác, là những nghệ nhân của lòng thương xót".

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng mời gọi mọi người cầu nguyện để bạo lực và xung đột trên thế giới có thể chấm dứt, để trẻ em không phải tiếp tục đau khổ.

Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi