Nội dung các bài đọc Chánh lễ Đại lễ 25/11 Tân Mão

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1091 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Theo yêu cầu của quý độc giả Ban Biên tập website phatgiaohoahao.org.vn xin đăng tải nguyên văn nội dung các bài đọc trong Chánh lễ Đại lễ 25/11 âl Tân Mão ở An Hòa Tự và 352 điểm tổ chức Lễ tại 17 tỉnh, thành phố.

 

1/ Diễn văn khai mạc Đại lễ 25 tháng 11 âm lịch

2/ Ý nghĩa Đại lễ Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ (25/11 Kỷ Mùi – 25/11 Tân Mão)

3/ Bài cầu nguyện quốc thới dân an và bài nguyện hứa của toàn thể tín đồ PGHH, nhân ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ


DIỄN VĂN KHAI MẠC

Đại lễ 25 tháng 11 âm lịch

         Kính thưa:       - Quý vị quan khách,

                               - Cô bác và anh, chị, em đồng đạo,


Trong tiết trời se lạnh của gió bấc báo hiệu Xuân về, hôm nay lần thứ 92, toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lại hội tụ để mừng ngày Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thay mặt Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và Ban Tổ chức Đại lễ, chúng tôi xin kính gởi đến toàn thể quý vị đại biểu khách mời, chư quý đồng đạo lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp nhất.


Kính thưa chư quý vị,


Bảy mươi hai năm qua kể từ ngày 18/5 âl, năm 1939 của thế kỷ 20, giáo lý học Phật tu Nhân của Đức Thầy như dòng chảy của mạch nguồn từ bi, bác ái, nhân nghĩa ở đời kết thành phẩm chất đạo đức giản dị, sáng trong, làm cho mỗi tín đồ sống tròn bổn phận làm người, đóng góp cho xã hội và cho đất nước những giá trị vật chất, tinh thần đáng quý.

anh1

Ông Bùi Văn Đương, Phó Trưởng ban BTS-TƯ, Phó Ban Phụng tự Tổ Đình, đọc diễn văn khai mạc.


“Kính mừng Đại lễ Đản sinh lần thứ 92 của Đức Huỳnh Giáo Chủ” chính là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại những điều mà mỗi tín đồ đã và đang làm, nhất là trong bổn phận báo đáp tứ ân; những điều mà mỗi chúng ta đã thực hiện tốt, cần phát huy hơn nữa, vận dụng nhiều biện pháp phù hợp với thực tế tình hình để đạt hiệu quả cao nhất. Trong tinh thần hãy “thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức…” mà gắng sức hơn nữa để thực hiện thật tốt làm cho sáng danh Đạo, rạng danh Thầy bằng việc thực hiện hoàn thành thắng lợi Chương trình đạo sự mà Đại hội đại biểu tín đồ PGHH lần thứ 3 cấp toàn Đạo đã đề ra.


Trong tinh thần đó, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 92.


Kính chúc quý vị quan khách sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc chư quý đồng đạo vui hưởng mùa Đản sinh trong hồng ân của Đức Phật và Đức Thầy.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Ý NGHĨA ĐẠI LỄ ĐẢN SINH CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ
(25/11 KỶ MÙI – 25/11 TÂN MÃO)
***


        Kính thưa : - Quý vị quan  khách,
                         - Cô bác và anh chị em đồng đạo.


Ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (nhằm ngày 15 tháng giêng năm 1920), cách nay 92 năm, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu (nay là Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang): một vị “sinh nhi tri”  ra đời.  Để rồi 19 năm sau đó (1939) Ngài hoát nhiên tỏ ngộ, thông tuệ khác thường. Bậc sinh nhi tri – thông tuệ khác thường ấy là Đức Thầy kính yêu của chúng ta.
Ngay từ lúc bắt đầu sự nghiệp dựng đạo cứu đời, Ngài đã tế cáo đất trời đại nguyện của mình:


“Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng,
Tấm lòng thành quyết dựng đạo đời”.


Phật giáo Hòa Hảo đã được Ngài khai sáng từ ấy (18/5 Kỷ Mão – 1939)


Bằng phương pháp tam độ nhất như : chữa bệnh, thuyết pháp, viết Kệ giảng bằng lời hoặc bằng chữ viết đều rất chân phương, bình dị, chan chứa yêu thương, phù hợp đạo lý dân tộc, phù hợp lòng người nên chỉ trong thời gian ngắn hoằng pháp, độ đời, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đạt thành công lớn.


Thưa chư quí đồng đạo,


Như chúng ta đều biết, cái tình của Đức Huỳnh Giáo Chủ đối với giang sơn gấm vóc Việt Nam vô cùng sâu nặng. Ngài đã khẳng định trong bài Sứ mạng: “ trải bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỉ thần đất Việt chớ bao lìa”! Nên Ngài đã gắn chặt sự nghiệp “dựng đạo cứu đời” của mình cùng với nỗi thăng trầm của non sông đất Việt. Nên nay, trong vận hội mới của đất nước, khi mà “Ngọn cờ độc lập phất phơ cao” thì tâm nguyện làm cho nước nhà trở nên “cường thạnh” của Đức Tôn Sư đang đặt lên vai toàn thể đồng đạo chúng ta nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề.

anh2

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS-TƯ đọc bài ý nghĩa ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ


Để tích cực báo ơn đất nước – một trong tứ đại trọng ân, toàn thể tín đồ “Hãy tuỳ tài tuỳ sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở”. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đơn vị từ Ban Trị sự Trung ương, Ban Đại diện tỉnh, thành phố đến các Ban Trị sự cơ sở và tòan thể tín đồ hãy hăng hái tham gia các phong trào “ngày vì người nghèo”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,….”. Đó chính là sống “tốt đời, đẹp đạo”, là sống hòa hảo giữa lòng dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống nhân ái, tương thân : “lá lành đùm lá rách”.


“Gặp cơn mưa ta hãy cho tơi

Lúc hạn nắng từ bi giúp nón”.


Làm như thế, là thực hiện được : “Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh”.


Trong thời đại hiện nay, khoa học công nghệ cao phát triển, các phương tiện máy móc, điện tử dần thay sức con người để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, ta phải vừa “tu hiền chơn chất”, vừa phải trang bị cho mình tri thức và lo trang bị trí thức cho con em mình.


Muốn có được tri thức, phải học, học suốt đời.


Đức Thầy dạy : “Sự học hành không làm trở ngại cho đạo đức. Trái lại, nhờ nó mình được biết rõ ràng giáo lý cao siêu của tôn giáo. Nó tránh cho mình những sự lạc lầm, bỏ các điều dị đoan mê tín. Nó làm cho mình dẹp bỏ những điều huyễn hoặc, không bàn bạc chuyện xa vời (như tiên đoán thiên cơ chẳng hạn…)
Vậy hãy tự mình học hỏi (học chữ quốc ngữ…) và hãy cho con cháu mình vào trường học tập đặng sự hiểu biết của chúng thêm rộng rãi. Vã lại, sự hiểu biết về khoa học không cản trở sự tu hành và nó giúp cho mình nghiên cứu Phật đạo một cách rành rẽ”.

Kính thưa quí vị quan khách,
Kính thưa chư quí đồng đạo,


Chúng ta hội nhập, cùng phát triển với các dân tộc, các nước trong cộng đồng thế giới phải trong tư thế của một đất nước Việt Nam có ngàn năm văn hiến, tư thế của một dân tộc Việt Nam - con Lạc, cháu Hồng, tri thức khoa học tin tiến.


Vui mừng trước những thành tựu đã qua, lạc quan tin tưởng nhìn về tương lai tươi sáng của cả dân tộc nói chung và của đạo Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, nhân Đản sinh lần thứ 92 của Đức Tôn Sư kính yêu, đồng đạo chúng ta một lần nữa nguyện phấn đấu thực hiện lý tưởng hành đạo : “đem lại cái phước lợi cho toàn thể  chúng sanh”.


Nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể đồng đạo tinh tấn trên đường tu học, cho Phật giáo Hòa Hảo phát khai rực rỡ.
Kính chúc quý vị Quan khách dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.


Xin trân trọng kính chào và xin cám ơn quý vị, quý đồng đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


I. BÀI CẦU NGUYỆN QUỐC THỚI DÂN AN

             - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
             - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

     - Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư quan Cựu Thần, Chư vị Sơn Thần, Chư vị năm non bảy núi, gia hộ cho thế giới hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được vạn sự lành. Phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Kỉnh lễ: bốn lần.
(Cầu nguyện một lần).


II. BÀI NGUYỆN VÀ HỨA CỦA TOÀN THỂ TÍN ĐỒ PGHH,

     NHÂN NGÀY ĐẢN SINH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

        - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
        - Nam Mô A Di Đ Phật (3 lần)

Kính Bạch Tôn Sư:

Nhân Đản sinh lần thứ 92 của Ngài, chúng con tụ họp về đây trong tình thương yêu lẫn nhau như con một cha dâng lên Ngài công quả tu hành của toàn Đạo.

anh3

Ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban BTS-TƯ cùng Ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Thường trực BTS-TƯ

đọc bài cầu nguyện quốc thới dân an và dâng ý nguyện với Đức Thầy  


Chúng con nguyện noi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của Ngài, phục vụ “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”, quyết giữ tâm trong sáng mà tu hành để làm sáng danh Đạo, rạng danh Thầy.


Chúng con hứa trân trọng, giữ gìn và thực hành theo Giáo lý chân truyền đúng với tôn chỉ hành đạo của Ngài, đó là: “học Phật, tu Nhân, tại gia cư sĩ”, báo đáp tứ ân, giữ Tám điều răn cấm, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội, cho chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trang nghiêm kỉnh lễ: một lần.

(Xong, mời dâng hoa).


Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo

Nguồn: phatgiaohoahao.org.vn