Mừng Chúa Giáng sinh cùng Bạn Đạo áo trắng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1149 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Sáng ngày 24.12.2012, Ban mục vụ Đối thoại liên tôn đến hợp mừng lễ Chúa Giáng Sinh cùng Bạn Đạo tại Thánh Thất Bàu Sen  (TTBS) như một thông lệ hàng năm. Bởi vì là thông lệ nên mỗi khi “ngày hồng phúc” ấy đến, mỗi tham dự viên đều mang “niềm vui sum họp một nhà” và tâm tình cởi mở cõi lòng để “đón nhận những dấu chỉ cho tương lai” khi cùng hiện diện…


Năm nay, người viết tự nhiên có tâm tình cầu nguyện cùng Chúa Hài Đồng từ khi bắt đầu điều khiển xe máy đi đến “nhà hội ngộ TTBS”. Xin bộc bạch những lời đơn sơ… như một lời cầu nguyện cá nhân “Kính gởi NGÔI LỜI NHẬP THỂ”, cùng là góp hương lòng với tất cả những ai đang khao khát TÂM ĐẠO TUYỆT ĐỐI, ước mong được minh chứng rằng: niềm hân hoan mừng NOEL của nhân loại không chỉ là những trang trí hào nhoáng, những kế hoạch tiệc hội linh đình… mà còn có những tâm tình thờ lạy – chiêm ngắm – nguyện cầu TÌNH YÊU GIÁNG THẾ.


* Đường phố hôm nay tấp nập quá, dường như mọi người chúng con đều tất bật. Có lẽ vì hôm nay là thứ Hai - đầu tuần làm việc nên đông xe, nhưng chắc cũng vì lúc này là những thời khắc cuối cho việc chuẩn bị Lễ CHÚA SINH RA ĐỜI, nên tâm trạng háo hức của mọi người được thể hiện qua cách thức điều khiển xe khi tham gia giao thông. Ai cũng có vẻ tranh thủ và nôn nóng hơn thường ngày… khi lòng không “tĩnh” thì thân “động” lắm thay! Dòng nước khi chảy, theo qui luật từ cao xuống thấp, xuôi sông ra biển… cho dẫu nước có tràn bờ thì vẫn theo qui luật trên. Con người khi vào dòng chảy giao thông cũng mô phỏng theo mô hình dòng nước… nhưng có một số người quá tự tin vào kỹ năng của bản thân như là “anh hùng xa lộ” nên vận hành “ngược dòng” hoặc “đánh võng, lách cua”… eo ơi !


Lạy Chúa ! con cầu nguyện cho mọi người đang tham gia giao thông, vì con biết ở Việt Nam và trên thế giới có rất nhiều anh chị em bị chết vì tai nạn giao thông. Con cầu xin Chúa cho họ, những ai đã li trần thì được Chúa cứu độ, còn những ai đang sống, xin Chúa giữ gìn cho được thượng lộ bình an, ngõ hầu chúng con không còn phải đau lòng thương tiếc một anh chị em nào vĩnh biệt cuộc đời vì tai nạn giao thông.


** Lễ Giáng Sinh là lễ của Kitô giáo (đã được Kitô hóa từ lễ thờ Thần Mặt Trời) nhưng lễ này lại được xã hội hóa trong hiện tại. Người viết đi đường cũng “no mắt” vì đường phố, xóm ngõ, nhà nhà trang trí hang đá, cây thông, cảnh sương tuyết mùa đông… rất nhiều màu sắc, bao là đèn… đẹp ơi là đẹp ! Con nghĩ đến những “anh chị em kém may mắn”, thật tội cho họ quá. Có anh chị khuyết tật đã không thể thưởng thức toàn cảnh đẹp lung linh sinh động của ngày hội. Con xin Chúa tỏa sáng hơn trong nội tâm của họ để họ cũng cảm thức phong nhiêu được vẻ TUYỆT MỸ. Con nghĩ đến những anh chị em nghèo trong những nơi ở thiếu nhiều điều kiện sống thích hợp, họ có điều kiện để sở hữu một “trang trí NOEL” riêng không ? Những anh chị em di dân “đầu tắt mặt tối” với kế sinh nhai và công sở, họ có được niềm vui và hi vọng từ Đại Lễ không ? Con thấy những anh chị bán hàng rong trên những xe ba bánh tự hành, những anh chị lượm ve chai bằng xe đạp treo lủng củng những bao bố, những người bán vé số, những bạn lớn, bạn bé trên tay cầm hộp đồ nghề đánh bóng giầy đi rông vào những hàng quán… con chợt nhớ đến những anh chị em ấy và thở dài… Lạy Chúa ! thương các anh chị quá mà có gì tặng đâu ! Con cầu nguyện cho họ, Chúa ơi. Chúa làm chủ mọi loài mọi vật mọi sự… Chúa chữa lành, tẩm bổ, nâng niu anh chị em con, Chúa nhé.


*** Lễ Giáng Sinh đẹp rực rỡ, người ta cũng đẹp hơn vì niềm vui do ý nghĩa đại lễ đem lại và cũng vì mọi người ăn mặc đẹp hơn, đặc biệt là quý phụ nữ còn làm tóc, make up… ai cũng đẹp.Tạ ơn Chúa. Nhưng con lại chạnh lòng nhớ đến những số ca “điều hòa sinh sản” tăng đột biến sau những đại lễ! Chúa ơi! Trong số này, có rất nhiều em gái chưa đủ tuổi vị thành niên! Thật chẳng biết nói sao trước “Hài Nhi Giêsu”. Thôi thì con xin Chúa cho mỗi người hiểu biết và ý thức trách nhiệm về hành vi nhân linh của mình. Cũng xin Chúa nâng đỡ những ai lỡ bước.


**** Mải thưa chuyện với Chúa, mà con đường quen thuộc đến nhà Bạn Đạo TTBS bỗng mờ lối! Con mãi loanh quanh ngã tư Trần Hưng Đạo – Lê Hồng Phong… Thấy bịnh viện Chấn thương chỉnh hình, ùa!!! con cầu nguyện cho những người con quen biết đang nằm viện, nhớ đến những người thân đang thọ bịnh, nghĩ đến bao người đang vật lộn với bịnh tật… Con xin dâng tất cả những nỗi thống khổ của chúng con, ước chi linh dược của Chúa xoa dịu, chữa lành, hồn xác tất cả nhân sinh. Con cầu nguyện như thế có tham lam hay chung chung không Chúa?


Nhà Bạn đã đông kín người ngồi từ trong Đại lễ đường ra ngoài sân, cờ hoa, biểu ngữ, nhà rạp rộn ràng… gặp mặt và tay bắt mặt mừng với một số đạo huynh quen biết xong, mình được dẫn vào trong để dự lễ. Tham dự viên gồm đại diện chính quyền các cấp, quý đạo trưởng, chức sắc, tín đồ của các chiếu, đàn, thánh thất và thánh tịnh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại bản sở và nhiều nơi tụ hội.  Có các nữ tu (hàng xóm của Bạn Đạo) có cha Nguyễn Thanh Thuần, Thầy phó Ban và ba anh Ban Mục vụ Truyền Thông cùng đi tác nghiệp. Cha Phanxicô Xaviê -Trưởng Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn (cha P.X) và nhiều thành viên cũng có mặt… đông vui quá.


Chương trình bắt đầu với phần phát biểu khai mạc và nêu lý do ngày lễ của Đạo huynh Đạt Tịnh-Chánh Hội trưởng Ban Cai quản TTBS. Sau đó đến phần thuyết minh giáo lý với đề tài “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” do Cha P.X trình bày, Ban hát của TTBS đồng ca bài “Chứng nhân tình yêu”, nhạc và lời của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy – hiện là Trưởng Ban Thánh Nhạc của Tổng giáo phận, Giáo sĩ Huệ Ý thuộc Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo góp thêm một số ý kiến được tham khảo từ sách các thánh Giáo phụ Công giáo (Athanasiô, Augustinô…) Cuối cùng, Đạo huynh Trần Văn Quang – phó Ban cai quản TTBS nói lời đúc kết và cảm ơn tất cả mọi người đã tụ về mừng lễ. Kinh Xuất hội.


Lạy Chúa, con loay hoay ngoài sân với những chuyện không dính tới giáo lý. Mà lòng con vui một chút “ngộ”:


1/ Nội dung “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” đã được các diễn giả khác tôn giáo lần lượt trình bày - thống nhất, có vận dụng văn hóa Đông và Tây, và trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước cùng những bài Thánh giáo của Chúa Kitô (thuộc giáo lý Cao Đài giáo).


2/ Bốn nội dung trong bài giáo lý của “tiểu đệ Bảo Lộc” lại ứng với bốn bài thuyết minh giáo lý, khiến con liên tưởng đến bốn cửa của Đền Thánh Giêrusalem trên trời. đã là cửa thì có công dụng là để đi ra hoặc đi vào, vậy những người đang nói, đang nghe về Chúa Giêsu Kitô kia chính là những người đang đi vào cửa Đền Thánh trên Trời, cái khác là người đi vào đã hoặc đang theo hướng cửa nào mà thôi. Vì Ơn Cứu độ thì phổ quát cho hết thảy mọi người, mọi thời.


* “Ngộ” này dẫn con đến trí tưởng: dường như gió Thánh Linh đã thổi rất nhiệm mầu đến độ mỗi người cảm thấy như rất tùy duyên để tu đạo và hành đạo một cách rất tự do-tự nguyện. Mọi người chính là con cái của TRỜI từ bốn phương tám hướng qui về một nhà Thiên Quốc. Nơi “nhà hội ngộ” này, rõ ràng là “Hạt giống của Lời” đã được gieo ở mọi miền đất nước, mọi truyền thống văn hóa, mọi tôn giáo hoặc tín ngưỡng và từng cung lòng con người… hôm nay trong một nguyên cớ: Mừng sinh nhật Đức Giêsu”, những Hạt Giống ấy đã lên tiếng từ nhiều con người khác niềm tin tôn giáo đấy thay. Nghĩ thế mà lòng con rộn rã tiếng chuông Giáng Sinh.


* “Ngộ” thế khiến con nhìn mọi người càng giống anh chị em ruột thịt của mình hơn, gặp ai con cũng muốn tặng lời “Chúc mừng Giáng Sinh” và bắt tay hoặc cung tay xá chào hỏi. Nhẹ nhàng, thanh thoát quá! Trời như thinh không để ngó xuống và thầm thì “Kìa nhìn xem họ thương yêu nhau biết là dường nào!!!”


Con cùng mọi người được khoản đãi bữa chay mừng đại lễ, bàn tiệc liên tôn lại được tiếp diễn. Thành viên hai Ban chúng con ngồi cùng bàn với Ông Diệp Đình Hữu (Phó chủ tịch Hội Đồng Tinh Thần Tôn giáo Baha’i)  và Ông Dương, có thêm một Phật tử … chúng con nói chuyện với bạn đạo Baha’i:


- Thiên Chúa chúng tôi thờ có Ba Ngôi, Ngôi Cha thì các ông gọi là Thượng Đế rồi, còn Chúa Thánh Thần thì các ông gọi là “Ý Chí của Thượng Đế”. Vậy còn Chúa Giêsu, các ông gọi là gì? Chúng tôi coi Ngài là Đấng sáng lập Kitô giáo, như Đức Baha’ullah – sáng lập Đạo của chúng tôi vậy. 


- Bài nói chuyện của Baha’i  "Sự đau đớn và sự buồn phiền" tại ngày Hội ngộ liên tôn 27.10.2012 là do ai soạn? Bài đó do cả hội đồng chúng tôi cùng tiến hành biên soạn, lấy ý kiến chung rồi cử người trình bày.


- Hoạt động Đối thoại liên tôn của quý vị rất hay, nên chăng là có những cuộc hội họp các tôn giáo cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc, cùng tìm ra những cách thức hỗ trợ với nhà nước trong những việc ích lợi cho đất nước và phục vụ anh chị em? Việc này, Đức hồng y của chúng tôi cũng đã kêu gọi nhưng chưa được phản hồi. Trước năm 1975 cũng đã từng có Hội Đồng Tôn giáo.


- Từ ngày hai bên chúng ta gặp gỡ và chuyện trò với nhau hồi tháng Hai tại Tòa TGM và tại văn phòng Ban MVĐTLT trong khuôn khổ “Tuần lễ hòa hợp tôn giáo toàn cầu” do Liên Hiệp Quốc thiết lập (tuần lễ đầu tháng Hai hằng năm), với Nghị quyết GA 11013 ký ngày 20.10.2010 về “xây dựng tình huynh đệ liên tôn giáo”. Chúng tôi rất thích và nhớ các anh chị bên Ban. Dạ, chúng em cũng nhớ quý vị và ngày đó cho chúng ta nhiều sự hiểu biết lẫn nhau và vui quá….


- Xin hỏi ông tôn giáo nào? À, tôi theo đạo Phật. Ông tương quan thế nào với TTBS? Tôi là hàng xóm của TTBS. Ông có cảm tưởng gì trong ngày hôm nay? Tôi thấy ngày tổ chức đại lễ này rất ý nghĩa, rồi nghe giáo lý cũng hay hay, tôi thấy các ông các tôn giáo ngồi nói chuyện với nhau cũng rất hay và lạ. Xin hỏi pháp danh của ông? Chưa, tôi chưa có qui y.


- Đạo huynh Chánh Hội Trưởng à, bàn này chúng em đang cảm thấy thú vị ở chỗ: trong bàn có người của nhiều tôn giáo và những câu chuyện trao đổi với nhau xoay quanh về các tôn giáo. Thú vị ở chỗ nhận ra TTBS quả là Đất Duyên tạo nên bàn tiệc liên tôn này. Dạ, cảm ơn quý đạo hữu thương mến. cũng nhờ Đức Giêsu qui tụ chúng ta lại. Huynh biết không, có nhiều thánh thất, thánh tịnh, chiếu, đàn … nhưng chỉ có TTBS là đặc biệt được ÂN TRÊN chọn để cử hành ngày kính Đức Chúa Giêsu Giáng Sinh.


Một buổi sáng ngày 24.12.2012 đã qua, lễ và lạc tại TTBS hoàn tất tốt đẹp. Quý Đạo hữu Cao Đài bước vào “tịnh”. Con chào Chúa ở hang đá TTBS và ra về cùng mọi người, Chúa cùng về với con. Về đến nhà, Chúa ở đâu? Chúa Hài đồng chưa có máng cỏ! Ây da, hay là lòng chúng con chưa có Chúa!!! Trong vòng ba giờ đồng hồ, cùng với Thánh Thần, chúng con chuẩn bị một nơi Chúa ngự. Tạ ơn Chúa, hang đá của nhà con đã làm xong. Bạn bè nhìn vào không nín được cười, vì nó chẳng giống ai. Con thuyết minh “hang đá này là hang đá liên tôn”, họ nghe và thinh lặng…


*  *  *


Ngày hôm sau, một đoạn thư phản hồi của TTBS đã được gởi tới Ban MVĐTLT, xin cảm ơn Chúa đã làm nên mọi điều kỳ diệu, vì Danh Ngài là THÁNH. EMMANUEL.


“Tạ ơn Chúa từ bi, ngày đại lễ kính mừng Chúa giáng sinh 24.12.2012 tại TT Bàu Sen đã kết quả rất tốt đẹp.

 

HK nghĩ rằng, hai khối Công Giáo và Cao Đài chúng ta sáng hôm qua đã cùng nhau kính dâng một lễ trọng thật sự rất có ý nghĩa, để làm đẹp lòng Đức Chí Tôn, Đức Giêsu và các Đấng thiêng liêng, vì các Đấng luôn luôn dạy con cái trần gian hãy yêu thương nhau, kết liên tình thân giữa đạo với đời, tôn giáo với tôn giáo. (...).

 

Cầu nguyện Đức Giêsu ban phúc lành để Cha Bảo Lộc được nhiều sức khỏe, trong ơn Thánh Linh soi dẫn, ngõ hầu Cha và Ban Mục Vụ Đối Thoại Liên Tôn liên tục phát huy các thành quả đã có và gặt hái thêm nhiều bông trái trên đường dài sứ mạng (...)".



TSG