Niềm vui gặp gỡ liên tu sĩ hai đạo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1093 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Đồng tâm tương tác


Tiếp nối cuộc viếng thăm tập đoàn giáo sĩ Cao Đài tại Cơ Quan Phổ Giáo lý Đại Đạo vào tháng 10/2012, ngày 11/12/2012 các giáo sĩ và tu sĩ Cao Đài đã đến gặp gỡ các tu sĩ sinh viên lớp III của Học Viện Liên Dòng Nữ Phaolô Nguyễn Văn Bình, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận.


Sau cuộc tiếp đón đơn sơ nhưng trang trọng tại cổng Trung Tâm Mục Vụ, buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 8 giờ 30 bằng việc giới thiệu thành phần đôi bên. Tiếp đến, Sơ giám đốc Học viện và Sơ chủ nhiệm lớp III trình bày cho mọi người về tám mối phúc thật, ba lời khấn trong Kitô giáo, lịch sử phát triển của học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình và chương trình học của các tu sĩ sinh viên hiện nay. Xen giữa bài thuyết trình là phần chuyển mục với những ca khúc và điệu múa vui tươi của các tu sĩ Công giáo về đời sống thánh hiến.


Sau đó, nhiều câu hỏi thực tế liên quan đến đời tu đã được các tu sĩ Cao Đài lần lượt đặt ra cho các nữ tu Công giáo và được trả lời cách chân thành với tất cả kinh nghiệm đời sống thánh hiến. Tất cả diễn ra trong bầu khí gần gũi, tự nhiên, như âm vang của cuộc hội ngộ khó quên lần đầu tiên tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo lý Đại Đạo.


Sau buổi trao đổi, tất cả cùng vào nguyện đường của Đại Chủng Viện, đứng trước mộ của Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình - Tên của Học viện - và hát lên lời kinh Hòa Bình, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho mọi tâm hồn thành tâm thiện chí.


Đó quả là giây phút linh thiêng, chúng tôi cảm nhận, vì tuy khác đạo nhưng những người hiện diện cùng chung một lòng một ý hướng về “Chúa từ nhân” để bày tỏ khát vọng được bình an.


Kết thúc buổi gặp gỡ là cuộc tham dự triển lãm tại nhà truyền thống của TGP. Đây lại là cơ hội để hai bên có thể trò chuyện riêng với nhau về lịch sử tôn giáo, những nét đẹp tâm linh và thiên nhiên thể hiện qua những bức tranh mang đậm màu sắc dân tộc.


Hơn cả giao lưu


Trước khi chia tay, tất cả cùng hòa chung tâm tình trong lời hát: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời...” như một cách tuyên xưng Đức tin vào Thiên Chúa-Tình yêu: khi chúng ta càng mến thương nhau, thì chúng ta càng dễ kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa; và dù ở đâu chúng ta vẫn ở trong Đấng luôn yêu thương chúng ta. Thật là ý nghĩa khi biết rằng thời điểm hát ca khúc này cũng trùng hợp với một trong 4 thời điểm cầu nguyện định kỳ của các anh chị em Cao Đài (giờ Tý  - Mẹo - Ngọ - Dậu).


Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa khác là cuộc hội ngộ liên tu sĩ Công giáo-Cao Đài này diễn ra trong tuần lễ Đại hội Liên HĐGM Á châu lần thứ X (11-16/12/2012); và chính trong ngày thứ Ba 11/12, Đức hồng y Rosales cho các tham dự viên biết ngài sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha “những nỗ lực của các giám mục Á châu, với sự giúp đỡ của tổ chức FABC, đã duy trì những cuộc đối thoại với các dân tộc, tôn giáo và những nền văn hóa lâu đời tại lục địa châu Á mênh mông, trong mối quan hệ với công cuộc Phúc âm hóa đã được khởi sự từ lâu”.


Chúng tôi nghiệm ra rằng càng gặp gỡ nhau, các giáo sĩ và tu sinh trong cả hai đạo đều cảm thấy ngày càng thêm thân thiết, quý mến nhau hơn.


Có một cuộc gặp gỡ thâm sâu hơn diễn ra trong nội tâm: Chúa Giêsu đang đến với chúng tôi qua những người Bạn đạo.

 


 Sinh viên HV Phaolô Nguyễn Văn Bình