Đền thờ Đức Mẹ nối kết người Công giáo và Hồi giáo tại Liban

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1015 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

“Ouasi cedrus exaltata in libano”, “Tôi đã được tôn vinh như cây hương nam của Liban”. Những lời khen ngợi mà Cựu Ước dành cho sự khôn ngoan đã trở thành lời tán tụng Đức Mẹ trên lối vào ngôi đền kính Đức Mẹ tại Harissa nơi có một bức tượng khổng lồ của Đức Maria đang đứng trên đỉnh đồi này giang tay ra về phía biển. Bức tượng này có thể nhìn thấy từ nhiều dặm xung quanh.

Sự sùng bái Mẹ Thiên Chúa luôn luôn rất sống động giữa các Kitô hữu Liban. Không thể nào đếm hết tất cả những ngôi đền lớn nhỏ đã được các hệ phái Kitô giáo dựng lên để tôn sùng Đức Mẹ trong cả nước. Nhiều bức tượng được đặt trên chót vót những ngọn núi cao nhất ở Liban là những nơi du khách có thể thấy quang cảnh hùng vĩ của các ngọn núi và bờ biển vào lúc hoàng hôn, khi ánh nắng mặt trời đi dần xuống trên Địa Trung Hải.

Những đền thờ kính Đức Mẹ thu hút một số lượng lớn khách hành hương và thường được chọn cho việc cử hành phép cưới. Nhiều cặp vợ chồng như thế này đã chọn để có thể kết hôn tại đây trong đền thờ dành riêng cho việc tôn sùng đức trinh nữ của ánh sáng. Câu chuyện liên quan đến địa điểm này kể rằng trong thế kỷ thứ tư khi đại đế Theodosia đi từ Constanople đến vùng đất này, một cơn bão đã làm ông kinh hoàng. Một Kitô hữu là thành viên trong thủy thủ đoàn đã bắt đầu cầu nguyện và đột nhiên xuất hiện trước mặt họ một ánh sáng lớn mà người thủy thủ này gọi là Đức Bà của ánh sáng. Đại đế tuyên bố rằng nếu họ được cứu thì ông sẽ cho xây một đền thờ kính nhớ Đức Mẹ. Đền thờ này ngày nay vẫn còn đứng trên triền dốc của ngọn núi này đối mặt với biển. Trong thời hiện đại, một ngôi nhà thờ khác đã được xây ngay trên đỉnh núi.

Trong tất cả các đền thờ kính Đức Mẹ tại Li Băng, đền thờ tại Harissa chắc chắn là địa điểm được biết đến nhiều nhất và được viếng thăm nhiều nhất.

Cha Khalilalwan cho biết:

Đây là một đền thánh quốc tế nơi chúng tôi đón nhận khoảng hai triệu du khách mỗi năm. Đền thờ được thành lập vào năm 1908 nhân lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đền thờ này được trông nom bởi Giáo Hội Công giáo nghi lễ Maronites với 8 linh mục dâng 5 thánh lễ hàng ngày và 12 thánh lễ vào ngày Chúa nhật. Nhiều người đến đây để xưng tội và dâng thánh lễ nên luôn luôn có hai linh mục giải tội. Các linh mục dòng Phanxicô sống ở một tu viện của đoàn hiệp sĩ quản thủ Thánh Địa ở gần đây thường đến nhà thờ này để giải tội cho anh chị em tín hữu.

Đền thờ Đức Mẹ nối kết người Công giáo và Hồi giáo tại Liban


Dân chúng thuộc mọi lứa tuổi và từ mọi thành phần xã hội đến nơi này mỗi ngày, từ tờ mờ sáng đến tối để tham dự thánh lễ, xưng tội hoặc chỉ đơn giản là cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Họ tập trung tại chân của bức tượng sau khi leo hàng trăm bước xoắn ốc từ dưới chân núi lên.

Ngôi đền thờ Đức Mẹ tại Harissa không chỉ đón chào những Kitô hữu, là những người có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt mà còn được thăm viếng bởi cả nhiều người Hồi giáo như gia đình trẻ mà quý vị đang nhìn thấy. Họ là người gốc Syria hiện đang sống ở Pháp thăm Lennon và đền thờ này cùng với một người bạn Kitô hữu.

Cha Khalilalwan cho biết:

"Chúng tôi đã công bố các văn bản của Tin Mừng và Kinh Qur'an liên quan đến việc sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ và chúng tôi phân phát những tờ thông tin này cho tất cả những người Hồi giáo đến đây. "

Cha Aquilino Castillo Alverez cho biết:

"Trong Kinh Thánh Kitô Giáo và trong Kinh Qur'an của người Hồi giáo, không có người phụ nữ nào hoàn hảo như Đức Mẹ Maria và lại có sự dịu dàng của một người mẹ."

Cha nói như thế mỗi ngày với một lượng đông đảo những du khách Hồi giáo đến trên 10 hay 15 chiếc xe bus từ nhiều nước Trung Đông, bao gồm cả Liban, Syria và Iran. Điều này tạo điều kiện đối thoại, và đó là một điểm tiếp xúc ban đầu.

Chúng tôi biết họ nghĩ gì, mong muốn của họ là gì, ý muốn của họ, trong cuộc đối thoại hoặc trong nỗ lực hướng về Thiên Chúa và chúng tôi đã có những cơ hội cùng nhau cầu nguyện. Mặc dù không có sự chia sẻ cùng một niềm tin, nhưng chúng tôi có thể thấy nơi họ sự im lặng, suy tư và tôn trọng.



Nguồn: vietcatholic.net

-------------------------------

Mời quý vị xem video:

 

  • Đền thờ Đức Mẹ nối kết người Công giáo và Hồi giáo tại Liban