Đối thoại liên tôn qua bóng đá tại một ngôi làng Công giáo ở Pakistan

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 308 | Cật nhập lần cuối: 3/27/2023 9:09:37 PM | RSS

Đối thoại liên tôn qua bóng đá tại một ngôi làng Công giáo ở PakistanỞ Pakistan, có một ngôi làng được gọi là làng Công giáo của Khuskpur, có nghĩa là vùng đất hạnh phúc. Ngôi làng còn được gọi là “Vatican của Pakistan”, bởi vì từ khi được thành lập, vào năm 1901, bởi các thừa sai Capuchino người Bỉ, ngôi làng chỉ có các gia đình nông dân Công giáo sinh sống. Nhưng chính từ ngôi làng Công giáo này, qua các trận bóng đá, công cuộc đối thoại liên tôn đã đem lại nhiều hoa trái.

Mỗi năm một lần, ngôi làng nhỏ với bảy ngàn tín hữu đã trở thành một nơi tuyệt vời, qua việc đón tiếp nhiều thanh thiếu niên từ khắp mọi miền của Pakistan, đến tham gia hoạt động thể thao, từ đó nảy sinh tình bạn, tinh thần thi đấu lành mạnh.

Tất cả xoay quanh một quả bóng, trên một cánh đồng hoang sơ, tuy nhiên nơi này lại trở thành một nơi diễn ra những trận đấu liên tôn, thu hút các bạn trẻ và cả người lớn, cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo như Hồi giáo và Công giáo.

Mọi người đến đây để đồng hành và cầu mong các đội thi đấu thể thao sẵn sàng chia sẻ những nụ cười, những cái bắt tay, bữa ăn và cả cầu nguyện. Giải đấu ra đời dưới sự bảo trợ của hai khuôn mặt vĩ đại: đầu tiên là thánh Gioan Bosco, vị thánh với kinh nghiệm “nguyện xá” đã hiểu thể thao có thể trở thành một công cụ giáo dục hiệu quả và phát triển nhân bản, đạo đức và thiêng liêng cho giới trẻ; vị thứ hai là thừa tác viên Công giáo Shahbaz Bhatti, sinh ở Khushpur, bị quân khủng bố giết vào năm 2011, và đã được Giáo hội nhìn nhận là Vị Tôi Tớ Chúa. Sân bóng được mang tên của vi tử đạo này. Tất cả những người trẻ khi tham gia thể thao đều được truyền cảm hứng các giá trị hoà nhập, đối thoại, tình huynh đệ mà Tôi tớ Chúa Bhatti đã làm chứng trong suốt cuộc đời tại thế, cũng như những đóng góp mà vị tử đạo đã cống hiến cho đất nước.

Mọi sự bắt đầu cách âm thầm cách đây 23 năm, nhờ trực giác của một linh mục địa phương, qua nhiều năm, sự kiện này đã phát triển và đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng được đối với một môn thể thao như bóng đá, không phổ biến ở các nước Nam Á như Ấn Độ và Pakistan.

Giải bóng đá Don Bosco toàn Pakistan đầu tiên diễn ra tại đây vào năm 2000, với sự tham gia của bốn đội Kitô giáo, nhưng trong nhiều năm, người Hồi giáo cũng tham gia, biến sự kiện này thành một khoảnh khắc gặp gỡ và đối thoại giữa hai cộng đoàn.

Giải bóng đá giới trẻ liên tôn, một sáng kiến do cộng đoàn Công giáo địa phương khởi xướng, không có nhà tài trợ cung cấp tài chính, nhưng dựa trên sự tình nguyện và sớm nhận được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo. Chính từ những chia sẻ tinh thần, thúc đẩy kinh nghiệm về tình huynh đệ, gặp gỡ, đối thoại giữa những người trẻ, mà giải đấu trở thành một liều thuốc giải độc cho mọi hình thức bạo lực, bất khoan dung và khủng bố.

Khi tham gia lễ hội thể thao, những người trẻ rất khác nhau dành cả tuần cho tình bạn, cầu nguyện, chia sẻ và cuộc sống chung ở Khushpur, với niềm tin rằng hòa bình và hòa hợp được xây dựng bằng những cử chỉ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nuôi dưỡng sự tin tưởng lẫn nhau.

Giải đấu nghiệp dư quy tụ hơn 500 thanh niên từ khắp đất nước về ngôi làng nhỏ là một sáng kiến đáng mừng, một ví dụ về sự chung sống hài hòa giữa các nền văn hóa và tôn giáo ở Pakistan.

Đức cha Rehmat nhận xét: “Đó là một sự kiện nuôi dưỡng hy vọng về một đất nước tốt đẹp hơn, nơi mọi người, ngoài đức tin tuyên xưng, có thể được hưởng các quyền bất khả xâm phạm và sống cuộc sống với phẩm giá, an ninh và hòa bình. Đây là quốc gia mà những người trẻ tuổi của chúng tôi mơ ước”.

Sarwat Saeed, đại diện dân sự của thành phố Faisalabad giải thích: “Mục đích của giải đấu là tạo ra một nền văn hóa ở đất nước chúng tôi, nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử, bất công và thù hận đối với người khác vì lý do sắc tộc, tín ngưỡng hoặc văn hóa.”

Trong bầu khí lễ hội, đoàn kết và liên đới toàn dân tộc, các Kitô hữu, tín đồ Hồi giáo và Ấn giáo quy tụ cùng nhau vui chơi, chia sẻ bữa ăn và cầu nguyện. Ở giải năm nay, các chàng trai Công giáo ở Khushpur đã thắng các cầu thủ của câu lạc bộ Thể thao Afghanistan của Quetta, đến từ Balochistan, với tỷ số 2-1 trong một trận chung kết cam go. Sau những cái ôm và nụ cười, và sau khi nâng cúp, nghi thức tạ ơn cuối cùng diễn ra trong nhà nguyện, được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria.

Ngọc Yến
Nguồn: vaticannews.va